Người đàn ông bỏ đi hơn 30 năm, khi quay về vẫn đòi vợ con chia tài sản

Quyết định của người đàn ông này khiến nhiều người không ủng hộ, mọi người lại nghiêng về việc ủng hộ vợ con của ông.

Theo trang SCMP đưa tin, một người đàn ông 73 tuổi hồi còn trẻ đã quyết định sang nước ngoài để thay đổi cuộc sống, với hy vọng đổi đời. Cụ thể, ông L.Y đã sang nước Mỹ, để vợ con ở nhà và cùng anh trai sang. Kể từ thời điểm đó là hơn 30 năm, ông đã không liên lạc với vợ con ở quê.

Cuộc sống lại không hề màu hồng với ông L.Y, trong khi người anh trai đã trở về nước trước đó từ lâu, còn ông L.Y lại ở lại trong tình trạng thất nghiệp, do nhập cư không hợp pháp nên ông phải ngủ ngoài đường, không nhà không cửa… Sau đó, ông tình cờ gặp được một đồng hương tại New York và sau đó người này đã giới thiệu ông với đồng hương tại Mỹ và nhờ họ giúp đỡ.

Người đàn ông này đã kể lại câu chuyện của mình rằng ông bị mất trộm đồ vì vậy mất tiền, hộ chiếu nên không thể liên lạc được về nhà và mong vợ con sẽ tha thứ cho mình. Nhờ được mọi người giúp đỡ, quyên góp vì vậy ông có chỗ ở, thức ăn đủ đến khi đủ tiền về nước. Cuối cùng ông cũng đã về nước và hứa sẽ làm việc chăm chỉ để chăm sóc vợ con.

Hồi tháng 11/2022 ông L về nước nhưng không tìm thấy vợ con và hội đồng hương giúp ông tìm thông tin liên lạc. Tuy nhiên, phía gia đình lại từ chối nói chuyện hoặc gặp mặt. Người con rể ông chia sẻ: “Ông đã xa nhà nhiều năm, không quan tâm đến gia đình. Vì vậy, gia đình chúng tôi cũng coi như ông không tồn tại. Chúng tôi không muốn đoàn tụ với ông”.

Được biết, một phần lý do ông L liên lạc với vợ con là về vấn đề tài sản. Bởi khi rời đi nước ngoài, ông đã có một căn hộ để sinh sống. Dù hiện tại căn hộ đó đã bị phá bỏ nhưng vợ con ông đã được đền bù một căn hộ lớn hơn. Thời điểm hiện tại, căn hộ phải có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Do đó, ông yêu cầu vợ phải trả lại toàn bộ căn hộ cho ông hoặc đưa một nửa số tiền đúng giá thị trường của ngôi nhà. Nếu không, ông sẽ kiện vợ con ra tòa.

Câu chuyện sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Hầu hết đều không ủng hộ ông, cho rằng ông là người chồng, một người bố tồi. Cũng có người cho rằng nếu ông L muốn lấy nhà thì hãy trả toàn bộ số tiền mà vợ ông đã nuôi con gái suốt bao lâu nay.

Một luật sư nhận định: “Nếu ông Liu đệ đơn ly hôn, tòa án sẽ coi ông là tội phạm vì đã bỏ rơi vợ con nhiều năm trước. Tòa án sẽ nghiêng về phán quyết có lợi cho người vợ. Trong vụ kiện, vợ của Liu có thể yêu cầu ông bồi thường vì bà đã một mình nuôi con gái trong nhiều năm qua”.

Theo trang:  SCMP

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nguoi-dan-ong-bo-di-hon-30-nam-khi-quay-ve-van-doi-vo-con-chia-tai-san-d158292.html
X