Ấm lòng với ngôi trường tư thục miễn học phí, nuôi dưỡng hàng trăm học sinh

Trường Bồ Đề Phương Duy là nơi dạy dỗ, nuôi dưỡng hàng trăm trẻ cơ nhỡ. Nhìn những hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi xúc động và cảm thấy ấm lòng bởi tình người ấm áp...

Theo báo VnExpress đưa tin, có một ngôi trường tư thục có tên trường Bồ Đề Phương Duy nằm trong khuôn viên chùa Long Thạnh (thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An), nhiều năm nay là nơi dạy dỗ, nuôi dưỡng hàng trăm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Được biết, những em học sinh ở nơi đây đều là những trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Trường Bồ Đề Phương Duy hiện đang dạy dỗ, cưu mang hơn 170 học sinh ở 3 cấp học. Theo thời gian, số học sinh tăng dần, nhiều em đến từ các địa phương khác như Cà Mau, An Giang, Thanh Hóa.

Khi PV báo VnExpress đến trường bắt gặp hình ảnh “cô giáo” Lê Thị Hồng Tâm, cùng với một số tình nguyện viên đến từ TP. Hồ Chí Minh đang hướng dẫn nhóm trẻ tiểu học làm thủ công tại sân trường. Đây là một trong những buổi học trực tuyến của các em với anh chị sinh viên đại học ở Singapore do chị Tâm kết nối. Các em ngoài ra còn được học tiếng Anh và nhảy Aerobic.

Hình ảnh chị Tâm và học sinh làm thủ công trong một buổi học hôm 16/11. Ảnh: Hoàng Nam

Chị Tâm, 37 tuổi và làm việc trong ngành du lịch, sinh sống tại TP. HCM. Cách đây hơn 10 năm, chị có qua thăm trường và thấy thương hoàn cảnh của những đứa trẻ nơi đây nên đã tìm cách kết nối với trường ở nước ngoài, để dạy thêm cho các em một số bộ môn ngoại khóa.

Thượng tọa Thích Quảng Tâm, trụ trì chùa Long Thạnh nhận các em học sinh vào ở tại chùa cho tiện việc học. Ban đầu chỉ có 10 em, do khuôn viên chùa nhỏ hẹp. Sau này, có mạnh thường quân hiến tặng 3.000m2 đất, đến năm 2010 nhà chùa vận động được kinh phí xây trường với quy mô 8 phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, bép ăn, khu nội trú… và khai giảng khóa đầu năm 2012.

Được biết trường có 50 giáo viên, trong đó có khoảng 30 giáo viên đã về hưu đến dạy không nhận lương. Học sinh được miễn phí mọi chi phí nhờ các nhà hảo tâm đóng góp.

Ngoài học các môn trong chương trình giáo dục phổ thông, các em còn được học thêm võ thuật, âm nhạc, múa lân.

5h sáng các em dậy tập thể dục, ăn sáng xong thay nhau trực nhật…

Khu lưu trú có 3 phòng nam, 2 phòng nữ riêng.

Học sinh mang theo tô xếp hàng vào bếp nhận cơm lúc 11h trưa 16/11. Ảnh: Hoàng Nam.

“Tổng chi phí ăn uống ngày ba bữa, chi phí sinh hoạt mỗi tháng khoảng trên 200 triệu đồng, tức là mỗi ngày trung bình trường cần hỗ trợ hơn 6 triệu đồng”, bà Loan – Hiệu trưởng trường Bồ Đề Phương Duy chia sẻ.

Được biết về đồ ăn của các em, ngoại trừ một số dịp đặc biệt có thêm trứng; thực đơn quen thuộc gồm đậu chiên, củ quả kho, rau giá xào cùng canh chua chay.

Các em nhỏ chơi đá cầu tại sân trường hôm 16/11. Ảnh: Hoàng Nam.

Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An cho biết: “Nhiều năm liền trường trường Bồ Đề Phương Duy có tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, góp phần cùng địa phương phổ cập giáo dục, xóa mù chữ”.

Theo HOÀNG NAM –  VNEXPRESS

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ngoi-truong-tu-thuc-mien-hoc-phi-nuoi-duong-hang-tram-hoc-sinh-d30670.html
X