Ngoại tình đã sai, ngoại tình trong tư tưởng còn sai hơn và càng không đáng được tha thứ

Đã là "ngoại tình" thì đều là sai trái, dù vể t.hể xác hay tư tưởng đi chăng nữa, đều không thể chấp nhận được...!

Có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta cũng mong muốn người bạn đời của mình nhất mực chung thủy. Không chỉ chung thủy trong những hành động mà còn cả trong ý nghĩ. Thế nhưng, ý nghĩ, tư tưởng thì chúng ta thật khó có thể kiểm soát bởi chúng ta đâu thể biết được họ đang nghĩ gì? Đâu biết được họ nghĩ gì về bạn đời, hay có những suy nghĩ gì tới những người bạn khác giới???

Nhiều người đàn ông vẫn thể hiện là người yêu thương gia đình, vợ con nhưng trong đầu lại nhớ nhung, tơ tưởng tới tới một người phụ nữ khác. Có người thì nhắn tin kiểu “ve vãn” với bạn khác giới nhưng cũng không rõ là yêu, nhắn kiểu tán tỉnh, trêu đùa nhưng lại trên mức tình bạn. Thì có chăng trong chính những dòng tin nhắn đó đã ẩn chứa những cảm xúc gọi là “ngoại tình tư tưởng” rồi.

Đàn ông có xu hướng “càng nhiều càng ít” nên họ dễ san sẻ tình cảm cho nhiều người phụ nữ, nhưng đàn bà thì lại khác, một khi đã quá thất vọng với thực tại, quá thất vọng với người đàn ông mà họ yêu họ sẽ có tư tưởng muốn được bù đắp hoặc có tư tưởng “ông ăn chả, bà ăn nem” cũng muốn trò chuyện tâm sự với một người bạn khác giới nào đó để vơi đi nỗi buồn và sự thất vọng trong lòng…

Một khi đã là vợ chồng thì chung thuỷ là điều cơ bản nhất để vun vén hạnh phúc gia đình, đàn ông thì thường có xu hướng chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt nên gặp ai, thích ai họ cũng đều sẵn sàng quan tâm, nói lời mật ngọt và thậm chí là cả tình cảm. Họ thích sản sẻ tình cảm của mình cho nhiều người phụ nữ khác, điều này đã khiến cho đàn bà đau lòng hơn bao giờ hết, thậm chí họ sẽ suy sụp và trở nên “buông thả” như cách mà người đàn ông phụ tình mình.

Đàn ông không cho phép vợ phản bội mình dù chỉ là ngoại tình thể xác chứ chưa nói đến mặt cảm xúc, đàn bà thì lại tuyệt vọng khi chồng ngoại tình tư tưởng với một người thứ 3…

Ngoại tình thường xảy ra khi cuộc hôn nhân, mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo, tuy nhiên cũng có trường hợp người trong cuộc ngoại tình chỉ bởi vì đó là tính cách, bản năng đã ăn vào trong máu của họ. Thích được chinh phục những cái đi ngược với “luân thường đạo lý” và làm dày kinh nghiệm tình trường của mình là “sở thích” của đàn ông, điều này hẳn sẽ làm người phụ nữ đau đến thấu xương thấu thịt. 

Có những người phụ nữ có chồng con đầy đủ, cũng biết người đàn ông kia đang có gia đình hạnh phúc. Vậy nhưng khi nhận được tin nhắn “à ơi” của đàn ông cũng nhiệt tình “à ơi” lại, thả thính… Vậy là ngoại tình tư tưởng rồi!

Còn một người đoan chính, ngay thẳng họ sẽ chẳng bao giờ có những hành động đó. Vì họ chỉ cần làm trái lại với những cảm xúc, hành động ngay thẳng vốn có của họ họ sẽ tự biết điểm dừng và không dám đi xa hơn thế…

Không phải ai cũng có xu hướng ngoại tình, nhưng có rất nhiều người vẫn có mối quan hệ ngoài luồng không minh bạch. Chỉ khi không còn thấy hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại thì cả đàn ông lẫn đàn bà đều mới đi tìm người thứ 3 để lấp đầy đi khoảng trống đó. 

Tuy lý do là gì đi chăng nữa thì đã là “ngoại tình” thì đều là sai trái, dù vể t.hể xác hay tư tưởng đi chăng nữa, đều không thể chấp nhận được…!

An Nhiên

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ngoai-tinh-da-sai-ngoai-tinh-trong-tu-tuong-con-sai-hon-va-cang-khong-dang-duoc-tha-thu-d157580.html
X