Nghẹn lòng xúc động người bố vợ 70 tuổi chăm con rể nằm liệt giường: Thương lắm mới nuôi được…

Thật sự việc làm này của bố vợ rất xúc động và đáng trân quý, ở tuổi này người ta được an nhàn tuổi già, được con cái phụng dưỡng nhưng ông lại phải vất vả chăm con rể ngày đêm vất vả.

Mới đây, trên kênh youtube Đ.T.V đã chia sẻ câu chuyện xúc động về một người bố vợ chăm sóc con rể khi con bị bệnh nặng khiến nhiều người thấy cảm phục và xúc động.

Được biết người bố vợ là ông T (70 tuổi), khi thấy hoàn cảnh của con gái, con rể quá khó khăn ông đã để vợ của mình một mình ở quê, thu xếp đi chăm con rể.

Người con rể của ông tên là S (42 tuổi), tháng 4/2022 vừa qua anh được chẩn đoán là bị bệnh lao màng não, lao phổi, lao hạch amidan. Sau một thời gian chạy chữa, hiện tại bệnh viện đã trả anh về nhà.

Hoàn cảnh gia đình của anh S hiện cũng rất neo và vất vả khi bố đẻ của anh S hiện cũng đang bị tai biến, bị liệt nửa thân. Mẹ của anh S chăm bố anh và 2 con của anh.

Vì vậy, ông T thấy xót con gái, vì mọi gánh nặng kinh tế con gái ông đều phải lo, lại chăm chồng. Vì vậy, ông T quyết khăn gói từ quê lên để phụ giúp con gái chăm cho con rể. Như vậy, con gái ông sẽ có thời gian để kiếm tiền lo thuốc thang cho chồng cũng như nuôi các con.

Hàng ngày ông nấu cơm, giặt giũ, thuốc thang cho con rể, ông cũng không nề hà gì việc vệ sinh cá nhân cho con, lau rửa…

Có rất nhiều bà con lối xóm, mọi người xung quanh cảm thấy xúc động khi biết ông T tận tâm chăm con rể, đáng lẽ tuổi này phải được nghỉ ngơi dưỡng già, được con cái chăm sóc, về phía ông T ông vẫn suy nghĩ rất lạc quan:

Tôi không nghĩ gì khác hơn, vì hoàn cảnh tôi thương con, thương rể thì tôi đem hết khả năng chăm sóc nó. Tôi cũng không có tiền, không có kinh tế để lo cho nó được chỉ có tinh thần để chăm cho con ăn uống, thuốc men vậy thôi”.

Được biết, hiện tại người con gái lớn của anh S – 15 tuổi hiện đã nghỉ học và ở nhà trông em trai 3 tuổi phụ mẹ. Vì vậy, khi bị ốm nặng như vậy anh S cũng cảm thấy rất thương vợ con phải chịu nhiều thiệt thòi.

Khi nhắc đến bố vợ mình, anh T cũng cảm thấy vô cùng xúc động, anh chia sẻ:

Bố tôi rất tội, những lúc khó khăn như này có bố ở bên chăm lo tôi cũng rất hạnh phúc. Chỉ mong sao sớm hết bệnh để báo đáp công ơn của bố”.

Còn ông T cũng chỉ mong mình có nhiều sức khỏe để lo được nhiều cho con và ông nói nếu mình nằm xuống thì con ông sẽ khổ.

Ông cũng rất tâm lý, nếu biết con rể thèm ăn gì sẽ cố gắng mua cho con ăn, cho con ăn ngon, đổi bữa còn bản thân ông không cần. Mỗi đêm ông đều dậy cho con uống sữa.

Thấy con đang trong độ tuổi đáng lẽ ra là có sức khỏe và nhanh nhẹn nhất lại phải nằm một chỗ khiến ông cũng đau lòng, ông T chia sẻ:

Thương lắm mới nuôi được. Tối con nằm ngủ, tôi ngồi nhìn mà khóc luôn, tuổi này là tuổi linh hoạt, đi làm hoạt bát này kia thế mà bây giờ nằm 1 chỗ vậy, tủi thân lắm”.

Ông T chỉ mong sao người bị bệnh là mình chứ không phải con, vì con rể còn quá trẻ.

Thật sự không ai muốn rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này, không ai muốn mình bị bệnh tật, không ai muốn vì mình mà người thân phải chịu khổ cả. Thôi thì chỉ biết chúc anh S sớm vượt qua bệnh tật, mong ông T luôn có nhiều sức khỏe, mong gia đình sớm trở lại những ngày tháng bình an như trước đây…

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nghen-long-xuc-dong-nguoi-bo-vo-70-tuoi-cham-con-re-nam-liet-giuong-may-ai-lam-duoc-d153800.html
X