Nghe tin con gái mắc bệnh nan y, người cha già vội vã gom hết tiền đến thăm và nói một câu khiến con khóc nức nở

Không có phụ huynh nào là hoàn hảo, nhưng là cha mẹ, họ sẽ luôn trao cho con tất cả những gì quý giá và tốt đẹp nhất, chỉ cầu mong cho con có được sự bình an, hạnh phúc. Tình yêu thương của cha mẹ là vô bờ bến. Cho dù con đã lớn

Tình yêu thương của cha mẹ là vô bờ bến. Cho dù con đã lớn hay có gia đình riêng thì trong mắt cha mẹ, con vẫn luôn là đứa trẻ mà họ luôn muốn bảo bọc và sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất mỗi khi con cần đến. Không có phụ huynh nào là hoàn hảo, nhưng là cha mẹ, họ sẽ luôn trao cho con tất cả những gì quý giá và tốt đẹp nhất, chỉ cầu mong cho con có được sự bình an, hạnh phúc.

Nghe tin con gái mắc bệnh nan y, cha già 80 tuổi vội vã gom hết tiền đến thăm, một câu nói của ông khiến người con bật khóc  - Ảnh 1.

Hôm 30/6, truyền thông Trung Quốc đưa tin về câu chuyện tình phụ tử và đã lấy nhiều nước mắt của cộng đồng mạng.

Trong đoạn video được ghi lại tại một bệnh viện ở Lang Phương, Hà Bắc, người đàn ông tóc bạc 80 tuổi đã vội vã chạy đến bệnh viện ngay sau khi nghe tin con gái ông mắc bệnh nan y và cần phải được chữa trị gấp.

Nghe tin con gái mắc bệnh nan y, cha già 80 tuổi vội vã gom hết tiền đến thăm, một câu nói của ông khiến người con bật khóc  - Ảnh 2.

Nhìn thấy cha già vì mình mà phải vất vả di chuyển cả một quãng đường dài, người phụ nữ không thể kìm được những giọt nước mắt. Có thể thấy người con gái trong đoạn phim cũng đã “đầu hai thứ tóc”, thế nhưng trong mắt cha, cô vẫn chỉ là đứa con gái bé bỏng mà thôi.

Người phụ nữ nghẹn ngào hỏi cha đi đường có mệt mỏi không. Đáp lại sự lo lắng đó, ông bố chỉ cười phẩy tay nói rằng ông chẳng mệt chút nào vì trên xe toàn nằm ngủ. Ngay sau đó, ông vỗ vai động viên, dặn dò con phải cố gắng ăn uống bồi bổ sức khỏe và cố gắng giữ một tinh thần thật tốt, đừng lo lắng gì cả.

Nghe tin con gái mắc bệnh nan y, cha già 80 tuổi vội vã gom hết tiền đến thăm, một câu nói của ông khiến người con bật khóc  - Ảnh 3.

Được biết người con gái vốn cũng không có kinh tế khá giả, giờ đây lại mắc thêm căn bệnh nặng. Đối với cô, tin dữ này không chỉ mang đến nỗi đau về thể xác mà còn buộc cô phải đối diện với khoản tiền viện phí khổng lồ. Đó là một gánh nặng rất lớn.

Về phần người cha già, sau khi nghe được tin con gái bị bệnh, ông chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức gom góp tất cả số tiền tiết kiệm dưỡng già có được bao lâu nay rồi bắt xe đến thăm con ngay trong đêm.

Nghe tin con gái mắc bệnh nan y, cha già 80 tuổi vội vã gom hết tiền đến thăm, một câu nói của ông khiến người con bật khóc  - Ảnh 4.

Người cha 80 tuổi lại cười vỗ vai an ủi con gái và nói: “Không sao cả, miễn là con được sống”.

Câu nói này khiến cho con gái ông bật khóc nức nở, cảm giác như cô đã biến thành đứa trẻ nhỏ xíu trong vòng tay vĩ đại của cha.

Tình cha là thế, cho dù khi con còn nhỏ hay đã trưởng thành nên người, cha sẽ dùng đôi vai này để che chở cho con. Dù cánh tay cha không còn đủ sức lực, đôi mắt cha không thể nhìn thật rõ, cha vẫn sẽ dùng nốt những gì còn lại của mình để bảo vệ con khỏi sự tổn thương.

Đoạn video ngắn đã mang đến sự xúc động mạnh mẽ đối với những người theo dõi. Ai cũng đều tỏ ra ngưỡng mộ vì tình phụ tử thiêng liêng, cao cả nhưng lại rất đỗi bình dị của ông bố và người con gái trong đoạn phim.

Cộng đồng mạng đã để lại hàng nghìn bình luận chia sẻ cảm xúc cũng như lời động viên, hy vọng người phụ nữ này có thể tích cực đối mặt với bệnh tật và mau chóng khỏi bệnh.

Chia sẻ bài viết:
X