Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Bỏ dở sự nghiệp, bán nhà cửa để chữa bệnh cho con giờ đã thu “quả ngọt” nhất định

Chắc hẳn nhiều khán giả đã không còn xa lạ với diễn viên Quốc Tuấn, trước đây anh từng tham gia một số bộ phim và đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả như: 12A Và 4H, Người Thổi Tù Và Hàng Tổng, Cô Bé Bên Hồ,… Nam diễn viên từng

Chắc hẳn nhiều khán giả đã không còn xa lạ với diễn viên Quốc Tuấn, trước đây anh từng tham gia một số bộ phim và đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả như: 12A Và 4H, Người Thổi Tù Và Hàng Tổng, Cô Bé Bên Hồ,… Nam diễn viên từng có một sự nghiệp rực rỡ, đạt nhiều thành tựu thế nhưng chuyện đời tư lại gặp phải khá nhiều thăng trầm.

Quoc Tuan

Được biết, nam diễn viên kết hôn ở độ tuổi 40, 2 năm sau có con đầu lòng là cậu bé Bôm. Thế nhưng, cậu bé lại bị bệnh và phải chạy chữa khắp nơi, cậu mắc hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và đường thở hẹp, một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới (tỉ lệ 1/160.000 người). Nam diễn viên đã phải tạm gác lại sự nghiệp để tập trung chữa bệnh và chăm lo cho con.

Bác sĩ từng chẩn đoán bệnh của bé Bôm rất nặng, thế nhưng người cha vẫn không từ bỏ quyết tâm, anh dồn mọi tâm sức để chăm lo cho cậu con trai.

Quoc Tuan

Có lẽ chính nhờ người cha có niềm tin mãnh liệt và tình yêu vĩ đại đã giúp điều kỳ diệu xuất hiện.

Quoc Tuan

Được biết, cậu bé Bôm ngày nào nay đã cao lớn, chững chạc, đã là một chàng trai 20 tuổi – sinh viên trường Học viện Âm nhạc. Bôm đã thi đỗ vào khoa Piani Jazz – trường Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam, thậm chí còn đứng ở Top 5 và được Nhạc viện trao học bổng.

Quoc Tuan

Điều đáng tự hào đó là Bôm có thành tích học tập rất tốt, có niềm đam mê với đàn piano – luôn nằm trong top 3 học sinh có thành tích tốt của lớp. 

Con trai NS Quốc Tuấn còn từng đệm đàn cho ca sĩ Sơn Tùng M-TP và biểu diễn ở một số chương trình lớn.

Về phía NS Quốc Tuấn, khi chăm lo cho con khôn lớn, cuộc sống dần trở thành ổn định thì cũng lúc NS đến tuổi nghỉ hưu. Vì vậy điều này cũng ảnh hưởng đến kinh tế.

Ba năm nay tôi không có lương và trên hãng phim cũng không có việc gì để làm. Bây giờ về nghỉ, tôi còn có thêm một khoản lương hưu. Với tôi, đây là một niềm vui nhưng cũng khá đau xót. Đáng tiếc khi tôi còn làm được việc thì lại không có cơ hội để làm nhiều, cũng mất tới ba năm không có thu nhập, không có bảo hiểm, ảnh hưởng nhiều tới khoản lương hưu sau này.” – nam NS từng chia sẻ với truyền thông.

Có thể thấy, hiện tại cuộc sống của anh và con trai hiện cũng đã dần ổn định so với thời điểm khó khăn ban đầu.

Câu chuyện về hai cha con nam diễn viên đã lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh. Một tấm gương người bố tuyệt vời, không từ bỏ cơ hội và không gục ngã trước nghịch cảnh khó khăn…

Giờ đây Bôm đã lớn và chững chạc hơn nhiều, chuẩn bị tình thần cho những cuộc phẫu thuật tiếp theo…

Câu chuyện về “người cha vĩ đại” Quốc Tuấn, từ bỏ tất cả để lo cho con khiến nhiều người cảm thấy không khỏi xúc động và khâm phục:

Một diễn viên ưu tú nhiều người yêu mến nhưng đời thường anh không được may mắn chúc anh mạnh khỏe vượt qua vui vẻ nhé.

-Một người bố vĩ đại. Chúc mừng gia đình cháu cầu mong hai bố con luôn mạnh khỏe bình an và hạnh phúc nhé.

-Ánh mắt của 1 người cha dành cho người con của mình đã nói lên tất cả, chúc anh và bôm luôn khỏe mạnh.

-Theo dõi hành trình của chú, thương chú và Bôm. Nể phục 1 người cha như chú có thể bỏ hết tất cả để gần gũi và chữa bệnh cho con. Mong chú thật nhiều sức khỏe để bước tiếp hành trình cùng Bôm khôn lớn!

-Chúc mừng chú Quốc Tuấn và Bôm, khâm phục chú và em. Chỉ cần có tia hi vọng là sẽ cố gắng đến cùng và không bỏ cuộc. Và giờ đã có những quả ngọt nhất định!

-Một người cha tuyệt vời, hy sinh cả cuộc đời làm nghệ thuật để cùng con vượt qua bệnh tật, khâm phục vô cùng!

-Anh xứng đáng được tôn vinh người Cha vĩ đại,người nghệ sĩ nhân dân yêu quý.chúc gia đình anh nhiều sức khoẻ,hạnh phúc

-Người đàn ông vất vả từ phim tới ngoài đời thường. Chúc bố con anh luôn mạnh khỏe và may mắn!

-Mình rất thích bác này, nhìn phúc hậu và lương thiện, đôi mắt buồn nhưng miệng vẫn cười vì con.

-Người ta có quá nhiều thứ mà người ta cũng sẵn sàng từ bỏ vì con, cố gắng hy sinh hết vì con mà ở đâu đó ngoài kia có những đứa mới 20 tuổi hoặc hơn chút sinh những đứa con lành lặn xong kêu ” không có khả năng nuôi”.

Người cha kiên cường và vĩ đại.

Chia sẻ bài viết:
X