Nghe câu nói của con dâu, tôi chỉ muốn sửa lại bản di chúc mà chồng để lại

Đúng là người ta nói không sai, phải khi nào ốm đau mới biết đứa con nào tốt thật sự, và hết lòng vì mình. Nhờ lần nằm viện này tôi mới nhìn thấu được con dâu tôi như thế nào.

Có được căn nhà đang ở chính là nhờ sự vất vả ngược xuôi của chồng tôi. Tôi biết chồng tôi đã bươn chải kiếm tiền ngày đêm, nên tôi rất tôn trọng bản di chúc mà chồng tôi để lại. Trước lúc mất, chồng tôi có dặn tôi rằng không được sang tên đưa sổ đỏ cho đứa nào cả, vì biết đâu sang tên rồi chúng lại không thèm quan tâm đến tôi nữa.

Tôi biết chồng tôi cũng là muốn tốt cho tôi, ông ấy còn nói rằng nhất định tôi phải làm theo di chúc. Mà nội dung di chúc là nếu sau khi tôi mất đi, ngôi nhà của hai vợ chồng tôi sẽ chia cho hai đứa con. Con trai thì được hai phần, con gái một phần. Nếu con trai tôi lấy nhà thì sẽ bỏ tiền ra để trả cho con gái xem như là mua lại.

Tuy rằng, suốt 15 năm qua sống cùng với gia đình con trai. Tôi biết vợ chồng chúng đối xử với tôi rất tốt, nhưng trong tôi chưa bao giờ có ý định sẽ thay đổi bản di chúc hết. Vì tôi tôn trọng chồng, tôi không thể làm trái ý ông ấy được.

Nhưng cho đến một năm nay, sức khỏe ngày càng kém, mắt tôi cũng dần dần mờ đi. Con dâu thấy thế suốt ngày bảo tôi đi khám và điều trị nhưng tôi xót tiền lắm, khám như vậy sẽ rất tốn kém. Có lẽ vợ chồng con trai biết tôi xót tiền nên chúng đã nói rằng chúng sẽ bỏ tiền ra cho tôi đi khám. Sau đó tôi liền đồng ý. Nhưng điều kiện vợ chồng chúng cũng không giàu có, nên mổ mắt xong một thời gian tôi đã trả lại hết số tiền khám và chữa trị cho chúng.

Còn nhớ khoảng thời gian tôi chữa mắt tại bệnh viện, vợ chồng con trai luôn bên cạnh thay phiên chăm sóc tôi. Chúng vừa đi làm, vừa chăm con cái lại đến bệnh viện chăm sóc tôi không kể ngày lẫn đêm. Con gái tôi thì chỉ đến thăm tôi đúng một lần, nó vào đưa cho tôi vài trăm rồi vội vàng đi mất. Nhờ vào lần ấy mà tôi mới nhận ra một điều rằng, chỉ có vợ chồng con trai mới tốt với tôi. Tôi chỉ có thể nương tựa vào vợ chồng chúng sau này mà thôi.

Cách đây hai hôm trước, lúc nằm ở giường nghỉ ngơi, tôi vô tình nghe được con dâu và con trai nói chuyện. Con trai tôi trách con dâu tiêu quá nhiều tiền.

Sau đó là tiếng con dâu, tôi vẫn còn nhớ rất rõ lời con dâu nói. Con dâu tôi giải thích rằng nó không hề tiêu hoang phí. Bởi vì tôi vừa mổ mắt xong, sức khỏe yếu không ăn được nhiều, nên nó mới lấy tiền mua thuốc bổ, cả yến về tẩm bổ cho tôi nên mới tốn nhiều tiền. Điều quan trọng là sức khỏe của tôi, còn tiêu nhiều tiền không thành vấn đề.

Khi con dâu nói xong, tôi nghe thấy tiếng con trai tôi xin lỗi. Rồi lại thấy vợ chồng chúng nó ngồi tính toán lại, chúng còn bảo cắt giảm bớt một số khoản để có tiền mua đồ bổ cho tôi. Mắt thấy tai nghe, tôi thật sự không tin rằng con dâu và con trai lại biết lo lắng và quan tâm đến bà già như tôi. Tôi cảm động lắm. Tôi có phúc lắm mới có con dâu tốt thế.

Trải qua chuyện này tôi chỉ muốn sửa lại di chúc để lại căn nhà này cho con trai mà thôi nhưng tôi vẫn còn do dự. Bởi vì tôi biết nếu muốn để lại căn nhà cho con trai, thì con trai phải trả tiền một phần tiền nhà tương ứng với phần con gái được hưởng theo di chúc của chồng tôi. Nhưng số phần đó đối với con dâu và con trai tôi là rất lớn, chúng làm sao mà trả nổi được. Mọi người cho tôi lời khuyên, một cách giải quyết tốt nhất được hay không?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nghe-cau-noi-cua-con-dau-toi-chi-muon-sua-lai-ban-di-chuc-ma-chong-de-lai-d157737.html
X