Ngày cưới anh trai, chị dâu lén nhét cho tôi một mảnh giấy, mở ra xem tôi nước mắt lưng tròng

Ngày cưới anh trai, chị dâu lén nhét cho tôi một mảnh giấy, mở ra xem tôi nước mắt lưng tròng

Ngày nay, tình trạng sinh trai nhiều hơn gái đã tạo nên sự mất cân bằng về giới tính, từ đó gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Đặc biệt là ở Trung Quốc, khi dân số cao, trai nhiều hơn gái, nên đàn ông cũng vì thế mà khó kiếm vợ. Nếu muốn lấy được vợ, ít nhất phải có điều kiện tốt, có nhà, có xe thì còn may lấy được.

Mới đây, vô tình em đọc được một câu chuyện của bên Trung, đang gây tranh cãi hết sức dữ dội. Câu chuyện là lời tâm sự của một người em gái, khi chứng kiến anh trai mình vì không khó tìm người yêu nên đã làm điều sai.

Nội dung câu chuyện như sau:

“Tôi tên là Xiaoxia, năm nay tôi 28 tuổi, tôi còn có một người anh trai hơn tôi 8 tuổi, chính xác là anh đã 38 tuổi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng núi nơi thôn quê nghèo nàn, lạc hậu, đất đai cằn cỗi, không trồng được lúa cũng chẳng trồng được cây hoa màu nào. Quanh năm chỉ có củ khoai, củ sắn qua bữa.

Căn nhà của chúng tôi đã cũ, chỉ có ba gian được làm bằng đất. Nơi đây không có nước sinh hoạt, hàng ngày tôi phải đi bộ xuống tận dưới chân núi để xách nước mang về. Cả quãng đường cũng phải mất 1 tiếng. Trong nhà, chỉ có chiếc tivi đen trắng cũ mà tôi mua ở nước ngoài là có giá trị nhất. Cũng may vì có nó, chúng tôi mới có thể xem được nhiều tin tức hàng ngày.

Vì nghèo nên sau khi học cấp 2, tôi đã phải dừng học để đi làm. Sau đó tôi gặp và cưới chồng hiện tại. Chỉ vì khoản tiền 300 triệu, tôi đã phải chấp nhận cưới anh ta.

Lúc đó là vì anh tôi 26 tuổi, bố mẹ tôi muốn có khoản tiền này để giúp anh trai lấy vợ. Nhưng mọi người đều biết tính anh tôi, anh rất lười biếng, suốt ngày cờ bạc. Vì vậy không có ai muốn con gái của mình sống với một người như vậy cả. Bố mẹ tôi lo lắng nhưng anh tôi lại vẫn bình chân như vại.

Khi tôi cưới xong, bố mẹ yêu cầu tôi phải tìm một mối cho anh trai. Tôi cũng là phụ nữ, nhìn thấy anh trai như vậy, thật sự tôi thấy rất tội nghiệp nếu ai lấy phải anh. Nhưng dù sao, anh ấy vẫn là anh trai tôi. Tôi đành chấp nhận với yêu cầu của gia đình. Tôi nghĩ, cứ đồng ý cho bố mẹ đỡ lo, rồi tính tiếp.

Tình cờ nghe tin một người bạn của chồng đang cần tuyển người giữ kho qua đêm. Công việc không đòi hỏi kinh nghiệm, cũng không quá nặng nhọc, lương hàng tháng được 4 triệu. Cũng tạm ổn so với hiện tại.

Tôi nhờ chồng giới thiệu anh trai tới người bạn đó để xin việc. Trước khi đi làm, tôi đã nói với anh trai rất nhiều lần rằng anh ấy nên thay đổi tính của mình, hãy trở thành một người có ích đi.

Trong khoảng thời gian ba năm đi làm, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng chí ít bố mẹ cảm thấy anh ấy đã tự lo được cho bản thân mình, bố mẹ cũng yên tâm.

Không ngờ đến năm thứ tư, ngày anh tôi về dẫn theo một cô gái trẻ. Còn nói rằng gặp ở nơi làm việc. Cô gái có nước da ngăm đen, nhưng khuôn mặt khá là ưa nhìn, nhìn thì chỉ tầm hơn 20 tuổi một chút. Một mặt tôi rất mừng cho anh trai, nhưng mặt khác tôi vô cùng nghi ngờ và hỏi cô gái:

“Cô có chắc chắn rằng ở được với anh trai tôi không? Đừng để bị lừa?”.

Bố mẹ thấy tôi nói liền rất tức giận, họ quay sang nói với cô gái:

“Con đừng nghe đứa em gái này nói bừa, nó vì không thích anh trai mình nên nói vậy thôi”.

Anh trai tôi lên tiếng quát:

“Mày con gái biết gì, đừng có lắm lời”.

Thế là hai hôm sau, anh tôi làm mấy mâm cơm mời họ hàng thân thiết đến nhà để ăn uống chúc mừng. Trong bữa tối hôm đó, cô gái liên tục đạp vào chân tôi, tôi nhìn xuống thấy trên tay cô ấy đang cầm một tờ giấy có nội dung:

“Chị ơi cứu em với, em bị bắt cóc và bán cho anh ta”.

Thấy tôi thành thật nên cô ấy đã đánh liều đưa cho tôi mảnh giấy này.

Sau bữa tối, nước mắt tôi lưng tròng. Đắn đo một hồi, tôi bình tĩnh gọi điện cho cảnh sát, một lúc sau, công an đến đưa anh trai tôi và cô gái đi.

Hai ngày sau, cô gái được đưa về quê hương, còn anh trai tôi bị bắt và kết án 3 năm tù giam, vì tội buôn bán bắt cóc phụ nữ. Anh tôi nói nếu không biết luật sẽ không sao cả, nhưng luật pháp luôn tàn nhẫn, nếu anh tôi phạm sai lầm, anh sẽ phải trả giá đắt cho những gì mình gây ra.

Bố mẹ cho rằng tôi đã hủy hoại anh trai và gia đình. Họ không muốn gặp tôi nữa. Tôi cảm thấy mình chẳng làm sai gì cả, nhìn cô gái đó còn quá nhỏ, tôi không đành lòng, lương tâm tôi không cho phép. Từ trước tới nay anh trai tôi được chiều chuộng quen rồi, hy vọng đây sẽ là bài học để anh tôi rút kinh nghiệm.

Nếu bạn vào vị trí của tôi, bạn có chọn cách làm giống tôi không?

Ảnh minh họa internet

 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ngay-cuoi-anh-trai-chi-dau-len-nhet-cho-toi-mot-manh-giay-mo-ra-xem-toi-nuoc-mat-lung-trong-d20848.html
X