Ngày bố mẹ ly hôn, bé gái khóc “xé lòng” đòi theo bố: Con trẻ có lỗi gì đâu?

Những ai làm cha làm mẹ rồi khi nhìn thấy cảnh này đều không kìm được nước mắt, nói gì đến người trong cuộc? Khoảnh khắc bé gái liên tục gọi "ba ba" đến xé lòng. Những đứa trẻ đâu có lỗi gì nhưng cuối cùng chúng vẫn phải chịu tổn thương.

Mới đây, trên MXH có một tài khoản MXH có tên A.D đã chia sẻ một đoạn video vô cùng xúc động ghi lại hình ảnh một bé gái khóc đòi theo bố khiến CDM cảm thấy nhói lòng. Theo như tài khoản MXH này chia sẻ, bố mẹ của bé gái ly hôn nên hai chị em mỗi bố mẹ sẽ nuôi một người. Khoảnh khắc lúc đó người bố đang bế hai chị em, cuối cùng con gái lớn được bế để về nhà ngoại nên bé khóc – tiếng khóc đến “xé lòng”. Còn người bố chỉ biết buồn lặng lẽ, ánh mắt trực trào nước mắt, ánh mắt đau khổ nhưng phải chấp nhận sự thật khiến ai nấy không khỏi xót xa.

Bé đang ngồi cùng bố và em, nhưng cuối cùng phải chia cách nên cháu đã khóc và không muốn rời xa bố.

Bé liên tục gọi ba…ba…

Cố với tay theo bố nhưng không thể…

Người bố lúc này cảm thấy buồn nhưng cũng không thể làm gì khác chỉ biết nhìn theo con.

Bé được đưa lên xe để trở về nhà.

Ánh mắt chất chứa những nỗi buồn đến nhói lòng.

 

Đoan video ghi lại khoảnh khắc này:

Có rất nhiều CDM cảm thấy đau lòng, thương cho những đứa trẻ:

Nghe tiếng khóc của con khóc, bố mẹ có thấy nao lòng không.

-Cháu đòi ba thì để ba nuôi, đứt ruột vậy trời, tôi xin các bậc cha mẹ hãy đặt trường hợp của mình vào con nhỏ.

-Đây là lí do mà không bao giờ tôi muốn ly dị.

-Người lớn chia tay thế nào không nên để tổn thương con, mặc dù không trọn vẹn tình cha mẹ, nhưng phải tôn trọng sự lựa chọn của con.

-Thương bé quá, mình mấy lần vợ chồng cũng cãi nhau có ý định bỏ nhau rồi nhưng cũng may là có thể bỏ qua tất cả để con được có cả mẹ và bố.

-Mình xem mà không cầm được nước mắt, đứt ruột con gọi “ba ba” mà xé lòng.

-Thương bé quá, mình cũng trong hoàn cảnh này, người lớn có thể lìa nhau nhưng hãy để cho con được bên nhau, mẹ nuôi cũng được, ba nuôi cũng được.

-Thương quá. Con nít có lỗi gì đâu.

-Một bên nuôi thôi chia cắt tội lắm, con mình hai đứa mình nuôi hết.

-Khổ thân cháu nó muốn ở với ba để nó ở với ba cho có chị có em. Nhìn tội quá.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ngay-bo-me-ly-hon-be-gai-khoc-xe-long-doi-theo-bo-con-tre-co-loi-gi-dau-d153303.html
X