Nếu muốn bản lĩnh trên đường đời, đàn bà đừng nên sợ 4 cái khổ này

Đàn bà không nhất thiết phải dựa vào đàn ông mới có thể hạnh phúc. Thay vào đó, hãy tìm kiếm cho mình những trải nghiệm để trưởng thành bằng cách đừng sợ hãi trước 4 cái khổ dưới đây. Bạn hãy tin rằng, sự khổ đau không làm bạn gục ngã sẽ chỉ càng

Đàn bà không nhất thiết phải dựa vào đàn ông mới có thể hạnh phúc. Thay vào đó, hãy tìm kiếm cho mình những trải nghiệm để trưởng thành bằng cách đừng sợ hãi trước 4 cái khổ dưới đây.

Bạn hãy tin rằng, sự khổ đau không làm bạn gục ngã sẽ chỉ càng khiến bạn thêm mạnh mẽ, bản lĩnh hơn trên đường đời mà thôi.

1. Khổ vì tình

Hẳn bạn đã từng nghe ở đâu đó rằng “mạnh mẽ tới đâu thì đàn bà vẫn luôn là những người yếu đuối trong chuyện tình cảm” phải không? Không sai đâu! Đàn bà ấy mà, một khi rơi vào tình yêu thì kiểu gì chẳng dại, không hy sinh hết mình cho người mình yêu để không ít người khi nhìn lại, người tổn thương nhất lại chính là bản thân mình. Một mối quan hệ tình cảm đổ vỡ, đàn ông có xu hướng tìm người mới, còn đàn bà lại chọn cách đau khổ, dằn vặt từ ngày này qua tháng nọ.

Người đàn bà bản lĩnh là thứ gì cầm lên được thì cũng bỏ xuống được. Sau tất cả, bạn sẽ học được cách yêu thương chính mình, nhận ra giá trị của bản thân và tỏa sáng đúng lúc. Bạn là một đóa hoa xinh đẹp, nên đừng vì bất cứ ai mà héo rũ từng ngày.

2. Khổ vì oán hận

Trong tình yêu, nếu lãng quên là cách trả thù tốt nhất đối với kẻ phụ bạc, thì oán hận lại là lựa chọn tự làm đau chính mình. Đàn bà nên nhớ, có những thứ không còn quan trọng thì nên quên càng sớm càng tốt. Rồi, đến một ngày nào đó bạn sẽ hiểu “ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây”.

Cách tốt nhất để hạnh phúc và bình yên đó là đừng đặt oán hận trong tim quá lâu. Vì sự oán hận, sân si sẽ chỉ khiến bạn đánh mất cốt cách, khí chất của mình. Hãy buông bỏ những điều không vui, và rời xa những người khiến bạn không hạnh phúc, chỉ vậy thôi.

3. Khổ vì không có được

Khi không có được thứ mình muốn, đàn bà sẽ rơi vào trạng thái đau khổ. Bạn sẽ luôn cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực trước những lời chê bai, thay vì phản kháng bằng cách thay đổi. Thật ra, không chỉ riêng đàn bà, ai cũng sẽ trải qua sự khổ đau đó nếu không đạt được thứ mình muốn. Tuy nhiên, ở đàn bà, có lẽ điều này có phần mạnh mẽ hơn, nhất là trong chuyện tình cảm.

Hãy học được cách từ bỏ. Mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ qua. Khi kiên cường và mạnh mẽ đủ lớn, bạn nhất định sẽ nhìn thấy được cầu vồng sau cơn mưa. Cuộc đời này không thất bại sẽ không có thành công. Không rơi vào bế tắc sẽ không nhận ra khả năng của bản thân là vô biên.

4. Khổ vì già

Đời người không tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Dù tôn thờ vẻ đẹp thanh xuân đến đâu, đàn bà hãy chấp nhận rồi ai cũng phải chạm tới sự già đi để biết trân trọng hơn quãng thời gian hiện tại.

Thanh xuân qua đi, thời gian để lại trên cơ thể người đàn bà nhiều nếp nhăn. Để lại cho bạn một cơ thể suy yếu và không còn khỏe mạnh như thời còn trẻ. Vậy nên hãy quan tâm bản thân trước khi quá muộn bởi tuổi già sẽ ập đến rất nhanh. Đến khi tuổi già gõ cửa, bạn sẽ không phải hối hận nhiều, mà ngược lại, sẽ tự hào vì một đoạn tuổi trẻ luôn tràn đầy sức sống và hết mình.

Bạn không thể phủ nhận rằng, dù không muốn, bằng một cách nào đó những cái khổ trên vẫn lần lượt tìm đến bạn, thậm chí có những người sẽ đến cùng một lúc. Lúc ấy, bạn có rất nhiều sự lựa chọn: để những cái khổ ấy nhấn chìm mình, hay đương đầu với nó và mạnh mẽ đứng lên? Tất cả đều phụ thuộc vào bản thân bạn!

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link