Mưa lớn sập tường cao gần 3m ở đám tang khiến 6 người thiệt mạng tại chỗ

Bức tường bất ngờ đổ sập trong đám tang ở Vân Nam (Trung Quốc) khiến 6 người thiệt mạng tại chỗ. Sau gần 2 tháng, chính quyền địa phương chưa công bố báo cáo điều tra.

Hồi giữa tháng 9, một hộ dân tại thành phố Chiêu Thông (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tổ chức tang lễ. Trong đám tang, gia chủ bày biện một số bàn ăn trong sân, mời người thân bạn bè tới phúng viếng dùng cơm.

Trong số những người tới phúng viếng và ở lại dùng bữa tối có Tiểu Lữ, 25 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Khi Lữ ăn cơm cùng mọi người dưới mái bạt che gần khu tang lễ, một bức tường dài khoảng 10m cao gần 3m bất ngờ đổ sập xuống, chôn vùi cả nhóm. Tai nạn bất ngờ khiến 6 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau gần 2 tháng kể từ khi sự cố xảy ra, tới nay chính quyền địa phương chưa lên tiếng công bố báo cáo điều tra. Bởi vậy nhiều gia đình nạn nhân thấy bức xúc.

Chia sẻ với các phóng viên báo đài tại địa phương vào ngày 28/10, bà Trần, mẹ của Tiểu Lữ là một trong số những nạn nhân thiệt mạng cho biết, khi nhận tin báo con gái thiệt mạng trong đám tang, người phụ nữ có cảm giác như trời đất đổ sập.

Theo lời kể của bà Trần, chủ tang là một người họ hàng xa. Theo phong tục địa phương, trước ngày đưa tang, gia đình sẽ tổ chức buổi viếng để bạn bè thân hữu đến chia buồn. Do bà thường xuyên làm việc ở tỉnh khác và chồng cũng bận công việc bên ngoài, ngày 10/9, bà nhờ con gái là Tiểu Lữ tới phúng viếng thay gia đình.

Qua lời kể của nhiều nhân chứng, bà Trần biết thông tin bên cạnh sân nhà chủ tang có một bức tường cao khoảng 3m. Buổi tối hôm đó, vài bàn ăn được đặt sát tường và Tiểu Lữ ngồi gần đó. Trong lúc đang ăn, bức tường bất ngờ đổ sập, nạn nhân 25 tuổi không kịp chạy. Cô bị đè ngay bên dưới. Tai nạn khiến 6 người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương.

Trong số người thiệt mạng, con gái bà Trần là người ít tuổi nhất. Một nạn nhân khác cũng tử vong có người cô ruột của Tiểu Lữ.

Theo kết quả giám định của Công an quận Chiêu Dương (thuộc thành phố Chiêu Thông), Tiểu Lữ tử vong do chấn thương ngực đa cơ quan do lực va đập mạnh. Người cô ruột cũng qua đời vì bị chấn thương đầu và ngực nghiêm trọng.

Một người dân trong làng tiết lộ thêm thông tin, vào thời điểm xảy ra vụ việc, do trời mưa to, chủ tang dựng thêm bạt che trong sân và đặt bàn ăn bên dưới. Một bên bạt được cố định bằng dây thừng buộc vào tường. Tuy nhiên, bạt không có chỗ thoát nước, nên nước mưa tích lại trên mái.

Các nhân chứng cho hay, do lượng nước đọng quá lớn, bức tường không chịu nổi sức nặng, bị dây kéo ngã đổ, đè xuống những người đang ngồi ăn bên dưới.

“Lúc đó có 3 bàn ngồi sát tường. Một người phụ nữ đã lấy thân mình che cho cháu nội. Sau đó bà cũng thiệt mạng. Nhiều người khác bị thương ở những mức độ khác nhau. Có vài ca nặng được đưa vào bệnh viện”, nhân chứng nói.

Ngày 11/9, chính quyền địa phương vào cuộc, lần lượt mời gia đình các nạn nhân nói chuyện. Kết quả điều tra ban đầu cho rằng đây là tai nạn do thiên tai ngoài ý muốn, mong thân nhân đồng ý hỏa táng thi thể nạn nhân và chấp nhận khoản bồi thường.

Cụ thể, chủ tang bồi thường 80.000 tệ (gần 300 triệu đồng) và chính quyền địa phương hỗ trợ thêm gia đình nạn nhân 66.000 tệ (245 triệu đồng). 5 hộ gia đình đều chấp nhận phương án này. Tuy nhiên bà Trần, mẹ của nạn nhân Tiểu Lữ không đồng ý.

“Tôi nuôi con hơn 20 năm. Giờ nó chết oan uổng như vậy, tôi phải đòi lại công bằng cho con”, bà nói.

Tuy nhiên, gần 50 ngày trôi qua, cảnh sát vẫn chưa đưa ra báo cáo điều tra chính thức. Phía chính quyền địa phương thúc giục bà sớm ký tên đồng ý hỏa táng. Trong trường hợp bà Trần không ký sẽ không nhận được khoản bồi thường, phải tự chi trả toàn bộ phí lưu giữ thi thể tại nhà tang lễ.

“Dù không nhận được đồng nào tôi cũng chấp nhận. Tuy nhiên sự thật phải được điều tra rõ ràng, công khai trên mạng. Con gái tôi không thể chết mà không ai biết nguyên nhân như vậy được”, bà nói.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/mua-lon-sap-tuong-cao-gan-3m-o-dam-tang-khien-6-nguoi-thiet-mang-tai-cho-d330676.html