Một giờ sáng thấy con trai vẫn học bài, người bố nhắn vào nhóm lớp: “Con tôi thức các thầy cô cũng đừng ngủ”.

Quá nửa đêm mà con trai phải làm bài tập về nhà đến toát mồ hôi, người bố không khỏi bức xúc nên đã trách mắng thầy cô chủ nhiệm ngay trong nhóm phụ huynh. “Ở đây các anh chị đang làm bố làm mẹ có con vừa vào lớp một không? Con trai tôi

Quá nửa đêm mà con trai phải làm bài tập về nhà đến toát mồ hôi, người bố không khỏi bức xúc nên đã trách mắng thầy cô chủ nhiệm ngay trong nhóm phụ huynh.

“Ở đây các anh chị đang làm bố làm mẹ có con vừa vào lớp một không?

Con trai tôi học lớp một được mấy tháng mà ngày nào cũng thấy con chỉ học với học. Sáng và chiều học ở trên trường, tối đến nhà thầy cô chủ nhiệm để học thêm, đi học thêm về lại ngồi vào bàn học đến nửa đêm vì đống bài tập về nhà. Chẳng hiểu thời nay thế nào, chứ ngày xưa tôi chẳng bao giờ phải mất một đồng học thêm học nếm.

Chưa kể, cuối tuần con lại phải tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc bổ sung thêm ngoại ngữ. Hiếm khi nào con có ngày được chơi trọn vẹn từ khi vào lớp một đến giờ. Nhiều khi xót con xót cái không muốn cho con học, nhưng không đi học thì thành tích trên lớp kém xa các bạn, vừa bị cô giáo khiển trách mà con lại tự ti. Vậy là, dù thương con lắm nhưng tôi vẫn phải cho con học ngày học đêm. Có những khi con mệt quá ngủ gật trên bàn học khiến bậc làm cha mẹ như tôi không khỏi đau lòng.

Tôi không bài trừ việc học, học giúp con mở mang được tri thức, nhưng học đủ thôi chứ không phải học quá nhiều như vậy khiến các con kiệt sức, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và não bộ”, người bố tâm sự.

Có một hôm, người bố tình cờ dậy lúc nửa đêm thấy đèn bên phòng con trai vẫn sáng. Cứ tưởng con ngủ quên tắt đèn, ông định bụng vào tắt thì thấy con vẫn đang thức làm bài tập về nhà.

Đến hôm sau, tình trạng đấy lại tiếp tục diễn ra. Thấy 11 giờ con trai vẫn chưa học bài xong nên người bố đã hỗ trợ con làm bài. Tuy nhiên, người bố không ngờ rằng bài tập lớp 1 có thể khó như vậy, nên đến tận 12h đêm hai bố con vẫn còn 1/4 bài tập chưa làm. Lúc này, vì quá bức xúc nên ông bố đã nhắn ngay vào nhóm phụ huynh:

“Sao thầy cô có thể giao bài tập về nhà vừa nhiều vừa khó cho một học sinh lớp 1 như vậy?”.

30 phút sau, vẫn không thấy thầy cô chủ nhiệm phản hồi, người bố không kìm được tức giận nên đã nhắn thêm:

“Con trai tôi giờ này vẫn phải thức để làm bài tập về nhà. Thì các thầy các cô cũng đừng có ngủ làm gì”.

Thấy ông bố anh hùng khởi xướng phê bình việc giao bài tập quá nhiều cho các con mới lên lớp một, nhiều phụ huynh khác cũng để lại ý kiến và yêu cầu thầy cô nên xem xét lại việc giao bài tập về nhà của các con.

Nhìn thấy con phải thức làm bài tập đến 1h sáng, trong khi các nhà bên cạnh đã tắt đèn hết khiến ông bố không khỏi xót xa. Dù sao, con trai anh cũng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, chưa kể thức muộn ảnh hưởng đến chế độ sinh hoạt của con trẻ mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của con. Mà hôm sau con cũng đâu được ngủ bù, 6h kém đã phải dậy vệ sinh cá nhân và ăn sáng mới kịp giờ vào lớp. Nếu tình trạng này cứ kéo dài như vậy, sức khỏe con trai anh sẽ bị ảnh hưởng.

Sau đó, người bố này đã chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội để phản ánh thực trạng bài tập về nhà của con trẻ hiện nay.

Câu chuyện của anh đã thu hút hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận từ các bậc phụ huynh khác, đa phần mọi người đều ủng hộ hành động này của người bố.

Không phải ai đủ can đảm để ý kiến với giáo viên như vậy đâu, ông bố này dũng cảm thật đấy.

Bọn trẻ ngày nay phải học nhiều thật: học trên trường, học thêm nhà thầy cô, học ở trung tâm, học ngoại khóa…Tuổi thơ không có gì ngoài học và học.

Thương con trai quá, 1h sáng người lớn còn không thức được mà con phải thức để học bài.

Con mới 6 tuổi thôi mà phải thức đến tận nửa đêm như này, chưa cần biết học nhiều có lợi hay không nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cũng góp ý ông bố không nên chia sẻ và nhắn vào nhóm chat như vậy, vì đây là vấn đề khá nhạy cảm. Người bố nên liên hệ trực tiếp với thầy cô để bày tỏ ý kiến. Chứ sợ vì hành động này của bố, mà con đến trường sẽ bị chú ý nhiều hơn.

Bên cạnh trường hợp của cậu bé này, cách đây không lâu cũng có một phụ huynh chia sẻ trên trang cá nhân về câu chuyện của cậu con gái học lớp 2 phải học quá nhiều, khiến con bị suy nhược cơ thể phải đi cấp cứu.

Bà mẹ cho biết năm nay con gái lên lớp 2, bắt đầu từ ngày khai giảng năm học mới đến giờ thì việc học trên trường của con rất thuận lợi. Tuy nhiên, bà mẹ rất bức xúc vì cô chủ nhiệm giao bài tập vừa nhiều vừa khó.

Hàng ngày, cô con gái bé bỏng thường bắt đầu học từ lúc 7h tối, phải đến 10h con mới xong hết bài tập và đi ngủ. Tuy nhiên, khối lượng bài tập về sau cứ tăng dần, con gái cô phải thức đến nửa đêm mới hoàn thành hết bài tập.

Mới học lớp 2, nhưng có những bài cô giáo giao rất khó, nhất là môn Toán. Đợt đầu cô còn trách tại con gái không chịu nghe giảng ở trên lớp nên không làm được bài. Nhưng sau đó khi ngồi làm bài cùng con, cô mới thấy kiến thức quá khó. Có những bài cô phải suy nghĩ đến 30 phút mới ra đáp án, thì làm sao con gái chỉ mới 7 tuổi có thể hoàn thành được.

Vậy là dù đã hỗ trợ con gái làm bài tập về nhà, nhưng hai mẹ con cô vẫn phải thức đến nửa đêm hoặc hơn mới giải quyết xong.

Học tập là chuyện tốt, nhưng nếu học quá nhiều khiến con vừa suy nhược cơ thể vừa ảnh hưởng đến hệ thần kinh thì không thể chấp nhận được phải không các bố, các mẹ?

Giai đoạn này con cần được ăn học, nghỉ ngơi, thể dục thể thao, ngủ đúng giờ giấc. Các con chỉ cần học đến 10h, 11h đã thấy thương lắm rồi đằng này còn phải học đến tận 1h sáng. Không biết giờ này các thầy cô đã ngủ chưa mà bắt những đứa trẻ chỉ mới 7-8 tuổi phải thức đến 1h sáng. Hành động tức giận của người bố trên với thầy cô chủ nhiệm là điều dễ hiểu, vì trong trường hợp này bất kỳ bố mẹ nào cũng không kìm chế được.

Bên cạnh đó, ba mẹ cũng phải chú ý đến sức khỏe của con trẻ khi phải thức quá muộn để học tập.

Theo như nghiên cứu, trẻ con phải đi ngủ từ 10h tối thì cơ thể mới phát triển bình thường và các cơ quan nội tạng mới hoạt động đúng chức năng. Việc thức quá muộn khiến con phải đối mặt với những hậu quả sau:

Giảm khả năng nhận thức

Theo như nghiên cứu, trẻ không ngủ đủ giấc thì chỉ số IQ sẽ kém hơn, do vậy những đứa trẻ này sẽ nhận thức và tư duy sẽ có vấn đề.

Tinh thần mệt mỏi, uể oải

Thiếu ngủ sẽ khiến tình trạng trẻ không tỉnh táo, chậm chạp và vận động kém.

Cơ thể tăng trưởng chậm

Khoa học đã chứng minh, hocmon tăng trưởng của trẻ sẽ phát triển trong giấc ngủ đêm, nhất là khoảng thời gian từ 11h – 2h sáng. Nếu con không ngủ trong khoảng thời gian đó, sẽ khiến cho chiều cao bị ảnh hưởng.

Tâm sinh lý thay đổi

Việc thiếu ngủ khiến trẻ sẽ bị rối loạn hocmon nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của bé, con sẽ trở nên khó chịu và cáu kỉnh hơn.

Cha mẹ quan niệm thế nào về bài tập về nhà của các con. Để lại ý kiến dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé!

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X