Một bài văn chỉ ngắn chỉ vỏn vẹn 400 chữ về “tuổi trẻ” – đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự khi lần đầu tiên được xuất bản tại Mỹ

Samuel Ullman (13 tháng 4 năm 1840 – 21 tháng 3 năm 1924) là một doanh nhân, nhà thơ, nhà nhân đạo và nhà lãnh đạo tôn giáo người Mỹ, gốc Đức. Ông cùng với bài văn “Tuổi trẻ” – một bài văn chỉ ngắn chỉ vỏn vẹn 400 chữ – của mình đã tạo

Samuel Ullman (13 tháng 4 năm 1840 – 21 tháng 3 năm 1924) là một doanh nhân, nhà thơ, nhà nhân đạo và nhà lãnh đạo tôn giáo người Mỹ, gốc Đức. Ông cùng với bài văn “Tuổi trẻ” – một bài văn chỉ ngắn chỉ vỏn vẹn 400 chữ – của mình đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự khi lần đầu tiên được xuất bản tại Mỹ, hàng nghìn độc giả đã chép lại, những người già yếu coi đó là trụ cột tinh thần để sắp xếp phần còn lại của cuộc đời.

Khi Tướng MacArthur của Hoa Kỳ chỉ huy toàn bộ cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, trên bàn làm việc của ông luôn có một khung có bản sao bài văn “Tuổi trẻ”, nhiều từ và câu trong bài thường được ông trích dẫn khi báo cáo trong các cuộc nói chuyện hoặc các cuộc họp.

Sau đó, bài văn này đã được lan truyền sang Nhật Bản, và quan điểm của bài văn đã trở thành nền tảng cho nhiều triết lý sống của người Nhật. Konosuke Matsushita, người sáng lập Tập đoàn Panasonic, cho biết: “Trong những năm qua, “Tuổi trẻ” luôn là phương châm sống của tôi.”

Trong “Tuổi trẻ”, Samuel Ullman đã đưa ra một định nghĩa về tuổi trẻ rất khác với số đông. Theo ông, tuổi trẻ không phải là một khoảng thời gian trong hành trình của cuộc đời, cũng không phải là má hồng môi đỏ và vóc dáng tràn đầy sức sống.

Đó là một trạng thái tâm hồn, một ý tưởng trong đầu óc, một tiềm năng sáng tạo trong tư duy lý trí, một sức sống mãnh liệt trong những hoạt động tình cảm, một tia gió xuân trong sâu thẳm cuộc đời.

Tuổi trẻ có nghĩa là sẵn sàng từ bỏ tình yêu lãng mạn nồng nhiệt để dấn thân vào đời, có nghĩa là dũng khí và khí chất vượt lên trên sự nhút nhát, hèn nhát và khát vọng. Và một người đàn ông 60 tuổi có thể có dũng khí và khí chất hơn một cậu bé 20 tuổi. Không ai trở nên già đi chỉ vì thời gian trôi qua, chỉ khi những lý tưởng bị hủy hoại, con người mới có vẻ già đi.

Năm tháng có thể để lại vết nhăn trên da thịt, nhưng không thể khắc sâu vào tâm hồn một dấu vết. Lo lắng, sợ hãi và thiếu tự tin là những thứ khiến một người cúi mình trước lớp bụi thời gian.

Dù 60 hay 16 tuổi, tất cả mọi người đều hướng tới tương lai và có một sự khao khát vô độ của một đứa trẻ đối với niềm vui của sự cạnh tranh trong cuộc sống.

Trong sâu thẳm trái tim bạn và trái tim tôi, cũng có một trạm không dây, miễn là nó tiếp tục nhận được những thông điệp về vẻ đẹp, hy vọng, niềm vui, dũng khí và sức mạnh từ đám đông, và từ thời gian vô tận, bạn và tôi còn trẻ mãi mãi. Một khi đài phát thanh ngừng hoạt động, trái tim bạn bị bao phủ bởi một lớp tuyết lạnh giá của sự hoài nghi và bi quan, và bạn sẽ già đi, ngay cả khi bạn mới 20 tuổi. Nhưng nếu đài phát thanh đó luôn thường trực trong tim bạn, bắt được mọi làn sóng lạc quan, bạn có thể hy vọng sống lâu hơn tuổi 80 của mình.

Vì vậy, chỉ cần chúng ta can đảm có ước mơ, dám theo đuổi ước mơ và chuyên tâm thực hiện ước mơ, chúng ta sẽ luôn trẻ!

Đừng luôn luôn nói rằng bạn đã già, và đánh lừa chính mình! Tuổi trẻ là sức mạnh, còn ước mơ là tương lai!

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X