Mẹ ở trung tâm dưỡng lão hụt hẫng khi gọi điện cho 4 người con không ai nghe máy

"Một người mẹ có thể nuôi mười đứa con, mười đứa con chẳng nuôi được một mình mẹ". Báo hiếu người mẹ đã tần tảo nuôi mình khôn lớn với nhiều người khó thế sao? Nhìn hình ảnh cụ bà mà không khỏi chạnh lòng.

Có câu ca dao: “Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể; Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày…” hay “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng; Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày” để chỉ công lao sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ thật to lớn nhưng nhiều người con lại không thấu hiểu, không biết yêu thương cha mẹ của mình khiến nhiều bậc cha mẹ đau lòng.

Công lao sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ không gì có thể đong đếm được. Nuôi một đứa con phải trải qua bao vất vả, nhọc nhằn, khi con cái lớn lên cũng là lúc cha mẹ già đi.

Thế nhưng, không phải người con nào cũng có lòng hiếu thảo và biết yêu thương, báo hiếu cha mẹ của mình.

Khi tuổi cao sức yếu các cha mẹ cũng chỉ mong được vui vầy bên con cháu, có chỗ dựa về mặt tình thần. Tuy nhiên, nhiều bố mẹ lại kém được may mắn như vậy.

Trong xã hội có không ít những người con đùn đẩy việc chăm sóc bố mẹ, không muốn nuôi và chăm sóc bố mẹ khi về già, điều này thật sự rất đáng buồn.

Mới đây, trên MXH có một tài khoản có tên B.N.N đã chia sẻ một đoạn video vô cùng xúc động ghi lại khoảnh khắc một cụ bà gọi điện lần lượt cho 4 người con của mình nhưng không một ai nhấc máy nghe.

Cụ thể dòng trạng thái gây chú ý: “Từ thiện trại dưỡng lão. Hôm nay về phát quà và cơm cho các cụ ở trại dưỡng lão, có một cụ nhờ em mình gọi điện cho con, 4 số điện thoại mà không người con nào nghe điện thoại của bà, trong khi hôm nay là chủ nhật! Mình thấy bà cứ buồn mãi thôi, đúng là một mẹ nuôi được 10 con nhưng 10 con không nuôi nổi một mẹ”.

Được biết, cụ bà có 4 người con, bình thường vì mắt kém nên không bấm được số điện thoại nên khi có nhóm từ thiện đến phát cơm và quà, cụ bà đã nhờ một bạn trẻ ấn giúp số điện thoại của các con.

Trên tay bà cầm một mẩu giấy nhỏ có ghi đầy đủ số điện thoại và tên của 4 người con.

Thế nhưng, thật đáng buồn là cả 4 người con đều không nghe máy.

Lúc này, trên gương mặt của cụ bà có lộ rõ vẻ buồn bã, có thể lâu ngày không gặp con nên bà cảm thấy nhớ nên muốn gọi để hỏi thăm. Hôm đấy là đúng ngày chủ nhật nhưng lại không có người con nào nghe điện thoại.

Được biết, cụ bà trước đây sống ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Và lý do là gì mà cụ vào trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội thành phố thì chỉ có cụ và các con cụ mới nắm rõ nhất.

Sau khi xem đoạn video này khiến không ít người cảm thấy chạnh lòng, thương bà cụ và cảm thấy những người con thật đáng trách. Không hiểu vì lý do gì mà có tận 4 người con nhưng không có lấy một người đứng ra nhận nuôi mẹ… Trong lòng người mẹ chắc hẳn cũng cảm thấy chua chát vô cùng.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-o-trung-tam-duong-lao-hut-hang-khi-goi-dien-cho-4-nguoi-con-khong-ai-nghe-may-d151909.html
X