Mẹ muốn gửi con 6 tuổi ở chùa do bố dượng không đồng ý nuôi khiến dân mạng “dậy sóng” bức xúc

Cậu bé vốn dĩ đã thiệt thòi, có mỗi mẹ là chỗ dựa. Thế nhưng, cuối cùng mẹ cũng chẳng thể nào chở che cho em, chẳng thể yêu thương, bảo vệ cho em, cũng chẳng thể nuôi em khôn lớn trưởng thành.

Mới đây, trên MXH đã chia sẻ một câu chuyện gây chú ý, thậm chí khiến dư luận vô cùng bức xúc. Cụ thể, đó là hình ảnh một cậu bé và một bức thư của người mẹ.

Được bé cậu bé sinh năm 2016, tuy nhiên người mẹ quyết định xin thầy ở chùa nuôi giúp vì một lý do đó chính là do chồng mới không đồng ý nuôi con.

Trong thư, người mẹ còn nói vì thương con nên mới quyết định như vậy hàng đêm, bố dượng bắt con ra ngoài cửa đứng giữa thời tiết lạnh và không cho ngủ. Trong khi đó, người mẹ cũng không dám ý kiến gì.

 

Câu chuyện sau khi chia sẻ khiến dân mạng “dậy sóng”, có rất nhiều người cảm thấy quá bức xúc và trách người mẹ này.

Trong bức thư của người mẹ có đoạn: “Con tự kiếm và sinh được 2 cháu, một trai, một gái nhưng giờ con đi lấy chồng mới, chồng con chỉ đồng ý nuôi con gái còn cháu trai chồng con không đồng ý nuôi. Hàng đêm rét mướt bố dượng đuổi cháu ra đứng ngoài cửa không cho ngủ trong nhà, con thương cháu nhưng cũng không dám đưa cháu vào nhà. Con sinh cháu thứ 7, điều kiện kinh tế không thể nuôi được các cháu“.

Người mẹ này cũng viết trong thư nói rằng biết đến thông tin của thầy ở trên mạng, biết chùa là nơi từ thiện nhận nuôi các cháu mồ côi, khuyết tật, cơ nhỡ và hoàn cảnh khó khăn… Vì vậy nên mới viết thư để xin thầy ở chùa nhận nuôi con trai của chị.

Sau khi sự việc này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người cảm thấy thương người con trai vô cùng. 6 tuổi cùng trang lứa các bạn đang học lớp 1, được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, ông và và gia đình. Thế nhưng cậu bé này thiếu thốn tình cảm của bố ruột, có mỗi mẹ là chỗ dựa. Thế nhưng, cuối cùng mẹ cũng chẳng thể nào chở che cho em, chẳng thể yêu thương, bảo vệ cho em, cũng chẳng thể nuôi em khôn lớn trưởng thành.

Điều này khiến nhiều người cảm thấy vô cùng xót xa. Hy vọng sau này cuộc đời sẽ thật nhẹ nhàng với em. Hy vọng em sẽ có người tốt nhận nuôi và được sống trong môi trường giáo dục tốt, được khôn lớn trưởng thành trong sự yêu thương của người có tấm lòng nhân hậu.

Có một số bình luận đáng chú ý từ phía CDM:

Chùa này gần nhà mình Sư lương rất tốt đã nuôi rất nhiều trẻ nhỏ cơ nhỡ. Thương con và mong những điều may mắn đến với con.

Thà không có đàn ông, chứ con mình đẻ ra có ăn xin cũng phải nuôi.

Một người đàn ông không ra gì trong thiên hạ, lại không bằng đứa con mình mang nặng đẻ đau dứt ruột đẻ ra???

Đọc mà nghẹn lòng, thương con thật sự. 2016 bằng tuổi con mình mà sao khổ quá vậy. Con người kia có đáng với chữ mẹ đầy thiêng liêng không?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-muon-gui-con-6-tuoi-o-chua-do-bo-duong-khong-dong-y-nuoi-khien-dan-mang-day-song-buc-xuc-d154315.html
X