Mẹ già thay phiên đến nhà 3 cậu con trai ở: Hiếu thảo đâu không thấy chỉ xót xa thay

Sau khi họp gia đình, bà  Liu được 3 cậu con trai quyết định sẽ luân phiên đến nhà mỗi người  ở trong vòng 10 ngày Nhiều bậc phụ huynh ngày nay có quan điểm rằng thà đẻ một con mà ngoan ngoãn, có hiếu với cha mẹ thì vẫn hơn đẻ chục đứa nhưng

Sau khi họp gia đình, bà  Liu được 3 cậu con trai quyết định sẽ luân phiên đến nhà mỗi người  ở trong vòng 10 ngày

Nhiều bậc phụ huynh ngày nay có quan điểm rằng thà đẻ một con mà ngoan ngoãn, có hiếu với cha mẹ thì vẫn hơn đẻ chục đứa nhưng về già không nhờ vả được gì.

Có lẽ nhiều người sẽ phản đối tư tưởng này, tuy nhiên sau đọc bài viết trên trang Sohu chia sẻ về hoàn cảnh người mẹ già 80 tuổi phải thay phiên nhau qua nhà 3 cậu con trai để ở trong câu chuyện dưới đây khiến nhiều người không ít người phải suy ngẫm.

Được biết chồng bà Liu vừa mới qua đời được vài tháng, sau đó bà quyết định bán căn nhà đang ở để chia phần cho 3 cậu con trai, chỉ giữ lại một số tiền nhỏ để phòng lúc đau bệnh tuổi già.

Vì bà Liu cũng đã lớn tuổi nên cả 3 cậu con trai đã tổ chức họp gia đình, phân chia nhiệm vụ chăm sóc mẹ.

Cuối cùng để công bằng, họ đưa ra quyết định bà Liu sẽ đến nhà mỗi người con trai ở trong vòng 10 ngày, sau đó sẽ qua nhà người con khác ở.

Ảnh minh họa. Nguồn hình: Sohu

Mỗi lần di chuyển qua nhà một người con khác ở, bà sẽ ngồi xe khách hết tầm 1 tiếng đồng hồ, vì tuổi già sức yếu nên bà khá mệt mỏi, tuy nhiên vì đây là thương lượng đã được đồng ý trước đó nên bà không thể chối từ.

Thời gian đầu, các con của bà đều chu đáo chuẩn bị giường nệm gọn gàng, tươm tất, tuy nhiên sau đó vài tháng, khi bà Liu đến thì mọi thứ đều do một tay bà chuẩn bị. Thậm chí bà Liu còn phải thức dậy sớm để phụ giúp gia đình các con chăm cháu.

Nhiều người sau khi đọc xong câu chuyện này đều xót xa và đã để lại bình luận như:

– Nếu có thể hãy để mẹ ở nhà mỗi người con được vài tháng hoặc 1 năm rồi hãy để bà qua nhà người khác ở được không?

– Sao tôi cảm thấy người mẹ này đang bị các con của mình hắt hủi quá, đây không phải là đang thực hiện cho xong nghĩa vụ hay sao?

-Tội nghiệp bà cụ, cũng hơn 80 rồi mà tháng nào cũng di chuyển từ nhà người này sang nhà người kia xa như vậy, sức đâu mà chịu nổi cơ chứ.

Có thể thấy đối với những gia đình đông con, khi cha mẹ già yếu, cần con cháu thì việc thay phiên chăm sóc người già là một cách tương đối công bằng để thể hiện trách nhiệm của đứa con. Nhưng nhiều người lại cảm thấy xót xa vì trong trường hợp này, dù bà Liu đi đâu, các con đều có tâm lý hoàn thành nhiệm vụ chứ không thể hiện sự thương xót cho người mẹ đã tuổi già, sức yếu.

Ảnh minh họa. Nguồn hình: Sohu

Một thực tế đáng buồn là khi các con còn nhỏ, cha mẹ luôn dành mọi thứ tốt nhất để chăm sóc con, nhưng khi cha mẹ về già, con cái lại chỉ thể dành cho họ một góc nhỏ trong trái tim, thậm chí là hời hợt.

Sau khi có con, nhiều người mới cảm nhận rõ hơn sự vất vả của cha mẹ, nhưng trọng tâm của cuộc sống vẫn là con cái. Khi chúng ta chăm sóc con cái, dù chúng khóc hay cười, hay thậm chí là nghịch ngợm, chúng ta có thể tức giận đến mức muốn vứt bỏ chúng cả trăm lần, nhưng rồi chúng ta lại nghĩ rằng, chúng vẫn đáng yêu gấp vạn lần. Nhưng khi chăm sóc người già, chúng ta nghe họ kể về quá khứ, cằn nhằn về cuộc sống thường ngày, khi đó tâm lý con cái chỉ nghỉ rằng chăm sóc cha mẹ theo kiểu chiếu lệ, như để hoàn thành cho xong nhiệm vụ.

Đừng quên rằng, ai cũng là trẻ con, rồi trở thành cha mẹ, cuộc sống là một vòng tuần hoàn. Ngày hôm nay của bố mẹ có thể là ngày mai của chúng ta, xin hãy kiên nhẫn với đấng sinh thành đến hết cuộc đời.

Tổng hợp : Webtretho 

https://www.webtretho.com/p/me-gia-thay-phien-den-nha-3-cau-con-trai-o-hieu-thao-dau-khong-thay-chi-xot-xa-thay

Chia sẻ bài viết:
X