Mẹ già nấc nghẹn vì con trai vay 100 triệu để tiêu xài. Bưng hủ tiếu suốt đời, cũng không hết nợ.

Chưa nói đến nguyên nhân cậu con trai vay tiền để ăn tiêu, chơi bời. Nhưng nhìn thái độ đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Cậu ta không biết ăn năn mà còn thốt ra câu: “Giờ con nói mẹ vậy nè, con không có thiếu tiền của gia đình…”

Mới đây, đoạn clip vỏn vẹn 42 giây, ghi lại hình ảnh tại căn nhà lợp tôn đơn sơ, chiếc cửa sắt hoen ố, thoáng qua cũng thấy chẳng có vật dụng gì giá trị. Người mẹ già ngồi trên chiếc ghế cũ mèn, sát cửa với giọng nói nghẹn đắng và bất lực. Nhìn người cho vay nợ kéo đến tận nhà để đòi số tiền 100 triệu mà cậu con trai này đã vay.

Không kìm được nước mắt, người mẹ nghèo vừa nói vừa nấc lên:

“Nghĩ sao. Làm cả đời chưa có 100 triệu mà trả cho người ta nữa. Bưng từng tô hủ tiếu, kiếm từng ngàn từng cắc. Ở đâu ra có 100 triệu mà trả cho người ta?”

Để ra cơ sự này, cậu con trai ngồi bên bàn chẳng mảy may hối lỗi, tay vung văng rồi gõ bút xuống bàn: “Giờ con nói mẹ vậy nè. Con nói con không có mượn tiền của gia đình…Con biết, con hiểu cái vấn đề đó…”

Đến lúc này, người mẹ đã không giấu được cảm xúc, nói trong tuyệt vọng: “Bây giờ chỉ có cái mạng mà đền cho người ta thôi”

Nam thanh niên ngồi viết giấy nợ. Rồi cậu ta sẽ lấy tiền ở đâu để trả đây?

Đoạn clip đã thu về hàng triệu lượt xem và bình luận. Tất cả mọi người đều bày cảm thấy khó chịu và tức tối trước người con trai “sức dài vai rộng”, lại không biết thương mẹ già mà chơi bời dẫn đến sự tình này.

Đáng nói nhất là hành động không một chút ăn năn, hối lỗi của cậu ta:

Nhìn người mẹ bất lực mà thương ghê, thương mẹ một thì trách thanh niên kia 10.

Ôi trời cái thái độ muốn đập cho phát, mặt bố láo không một chút hối cải này thì có nói nữa, nói mãi cũng vậy thôi.

Đẻ đứa con trai đáng đồng tiền bát gạo ghê, biết thế này thề đẻ quả trứng ăn còn ngon.

Này mà là mẹ tao, mẹ tao cho một đường quyền từ lâu rồi. Ở đó mà trẩu mồm lên cãi.

Thanh niên sức dài vai rộng mà không chịu làm ăn, chỉ mải ăn chơi. Sướng cái thân nhưng hại mẹ già.

Thôi mọi người đừng trách nó làm gì, nó mà nghĩ đến mẹ thì đã chẳng có Clip mà xem. Nhưng cũng tội người mẹ kia thật. Chắc cũng già rồi mới có cậu con trai này. Đúng là, cha mẹ sinh con trời sinh tính.

Đến cuối video, là hình ảnh người mẹ bất lực nhìn con trai viết vào giấy nợ “ Tôi xin cam đoan sẽ hoàn trả số nợ này”. Rồi mai đây, không biết làm cách này hai mẹ con sẽ trả được số tiền quá lớn này. Người mẹ nghèo khó, đã đến tuổi gần đất xa trời lấy tiền đâu mà tiền mà lo con cậu con trai “có lớn mà không có khôn” đây?

Nghĩ đến cảnh đó, ai xem đoạn Clip cũng đều ngán ngẩm.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X