Mẹ đúng là siêu nhân: Đang bầu bí nhưng một mình chăm sóc 2 con nhỏ trong viện

Mới đây, một tài khoản MXH tên AnhLongSea đã chia sẻ hình ảnh đáng khâm phục của một bà mẹ. Được biết, người mẹ hiện đang bầu khoảng gần 6 tháng, một mình chăm 2 người con nhỏ trong bệnh viện mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của người thân. Hình ảnh

Mới đây, một tài khoản MXH tên AnhLongSea đã chia sẻ hình ảnh đáng khâm phục của một bà mẹ. Được biết, người mẹ hiện đang bầu khoảng gần 6 tháng, một mình chăm 2 người con nhỏ trong bệnh viện mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của người thân. Hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Cụ thể, tài khoản MXH này chia sẻ: “Chung buồng bệnh với 3 mẹ con mà không khỏi cảm thấy khâm phục với sức chịu đựng của chị. Con trai lớn 3 tuổi, con trai thứ 2 được 7,5 tháng, chị đang bầu đứa thứ 3 được 5,5 tháng. Không có ai trông con nên dắt theo con trai lớn vào viện, ở viện 5 ngày trời chỉ có 3 mẹ con với nhau. Quá nể!

bau

Có nhiều cư dân mạng đã bày tỏ ý kiến sau khi nhìn thấy bức ảnh của người mẹ bầu và con nhỏ trong viện:

Chả ai muốn làm siêu nhân đâu, mà nhiều khi cuộc sống nó cứ trớ trêu vậy, ở nhà chắc chắn còn là siêu nhân hơn khi mà đi viện cũng chỉ có 3 mẹ con như vậy.

-Khi có con mới biết được vợ mình cũng có lúc phi thường như thế nào.

-Vào viện thì chỉ việc chăm con thôi, chứ nếu ở nhà thì làm thêm việc nhà nữa.

-Chẳng có người phụ nữ nào muốn mình trở thành siêu nhân đâu, tất cả là sự cố gắng vì hoàn cảnh mà thôi!

-Mình chỉ thấy siêu nhân nhất cái đoạn thằng bé thứ 2 được 7.5 tháng mà bầu 5.5 tháng, như vậy đẻ xong 2 tháng đã chửa tiếp, còn chưa hết cữ.

-Đặt vào hoàn cảnh mới thấy phụ nữ nỗ lực và hy sinh đến mức nào.

-Thương quá, nhưng như này là còn có điều kiện nằm viện tốt rồi đấy, chứ nhiều nhà nheo nhóc còn không có giường nằm luôn. Chỉ biết động viên mẹ và các con cố lên.

-Không phải là siêu nhân đâu. Mà do cuộc sống nó ép buộc đấy.

Có lẽ không bà mẹ nào mong muốn mình sẽ phải trải qua những giai đoạn khó khăn như này. Tuy nhiên, có con chính là một món quà và là điều hạnh phúc nhất của mỗi người mẹ, nên dù có vất vả cũng có thể vượt qua được.

Chia sẻ bài viết:
X