Mẹ đan chổi đót nuôi con trai khiếm thị giành học bổng 2,2 tỷ đồng từ ĐH Anh Quốc

Thành công ở tương lai chính là nhờ sự nỗ lực của bản thân ở thời điểm hiện tại, vì thế bạn phải nỗ lực bước qua nghịch cảnh như câu chuyện của cậu bé Hoàng dưới đây.

Thành công ở tương lai chính là nhờ sự nỗ lực của bản thân ở thời điểm hiện tại, vì thế bạn phải nỗ lực bước qua nghịch cảnh như câu chuyện của cậu bé Hoàng dưới đây.

Cuộc đời buồn nhiều hơn vui

Căn nhà nhỏ chừng 40m2 nằm sâu trong thôn Liên Tân, xã Thương Lộc là nơi trú mưa trú nắng của mẹ con em Trần Việt Hoàng, 22 tuổi. Mẹ Hoàng được biết với cái tên là Trần Thị Sen, 46 tuổi – Người phụ nữ với khuôn mặt khắc khổ, thân hình gầy guộc, cuộc đời nhiều nỗi truân chuyên. Chị Sen có 1 gái, 1 trai, chị gái của Hoàng sinh năm 1993, đã có công ăn việc làm ổn định còn Hoàng bị khiếm thị từ nhỏ nên 2 mẹ con sống nương tựa vào nhau.

Ngày nhỏ, Hoàng như bao đứa trẻ khác, đôi mắt láu lỉnh, tinh anh nhưng đến năm 4 tuổi đôi mắt ấy mờ dần. Dù chị Sen đã đưa Hoàng đi chạy chữa khắp nơi song nhận lại được kết quả võng mạc của con đã bị hỏng. 3 năm 4 lần lên bàn mổ bệnh tình vẫn không thuyên giảm, đến 7 đôi mắt của Hoàng mù hẳn và em phải sống trong bóng tối từ đó đến nay.

Chị Sen học thêm nghề đan chổi đót để kiếm tiền cho Hoàng ăn học.

Nước mắt người mẹ không ngừng chảy khi nhìn cảnh đứa con thơ dại phải sống trong cảnh mù lòa, cộng thêm gia cảnh túng thiếu khiến người mẹ đó không ít lần suy sụp. Thế nhưng, con con đó, con còn rất ngoan và tha thiết đến trường mà chị Sen vùng dậy, làm ngày làm đêm để có tiền lo cho con ăn con học.
Ngoài làm ruộng chị Sen còn học thêm nghề đan chổi đót. Đan được cái nào chị mang ra chợ bán cái đó, có một vài trường học trên địa bàn thấy hoàn cảnh 2 mẹ con khó khăn nên nhận mua chổi đót dùm. Kiếm được tiền chị dành đầu tư hết cho Hoàng ăn uống và học hành. Dù thiếu thốn đủ đường lại mang trên mình khiếm khuyết nhưng Hoàng vẫn cố gắng đến trường hàng ngày.

Ước mơ được làm nhà tâm lý học

Khi biết bản thân mình phải mang khiếm khuyết suốt phần đời còn lại, Hoàng buồn lắm, không muốn vui chơi cùng bạn bè, muốn buông bỏ tất cả nhưng biết mẹ cực khổ vì mình mà Hoàng cố gắng gấp 2, gấp 3 lần. Dẫu đôi mắt bây giờ em không nhìn thấy song đôi tay em lại “biết đọc”, em chẳng những theo kịp các bạn trên lớp mà còn trở thành học sinh xuất sắc của trường. Số phận của mình đã như thế, Hoàng hiểu và chấp nhận nó để có thể vượt qua tất cả. Có như vậy, mẹ mới không khóc.

Trong suốt 12 năm học của mình, Hoàng đều được mẹ đưa đi đón về, đôi lúc em còn được các bạn bè giúp đỡ trong việc đi lại. Những ngày đầu đi học, vô cùng khó khăn, mọi thứ trước mắt đều là bóng tối nhưng dần dần em quen với cuộc sống hiện tại, em nghe cô giáo giảng bằng tai, em đọc chữ bằng chính đôi tai của mình. Thậm chí, Hoàng có thể dùng được cả điện thoại di động như bao nhiêu người sáng mắt khác, nhờ những phần mềm hỗ trợ.

Hoàng học hành chăm chỉ ngày đêm để không phụ lòng mẹ và theo đuổi ước mơ là Nhà tâm lý học của mình.

Nhờ nghị lực vươn lên Hoàng học hành hết mình để không phụ lòng tin yêu của mẹ cũng như ước mơ trở thành Nhà tâm lý học, mà nhiều năm em đạt học sinh giỏi, trong các cuộc thi của trường của tỉnh em cũng đạt thành tích nổi bật. Nhờ mạng xã hội Hoàng biết được quỹ Khát Vọng – Quỹ này hướng đến giúp đỡ nhưng em học sinh khiếm thị, mồ côi.
Khi Hoàng kết nối được với quỹ, quỹ đã cử một sinh viên trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ Hoàng kết nối với Trường ĐH Fulbright và sau 5 tháng nộp hồ sơ, Hoàng và mẹ đã vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được thông báo, em đã nhận được gói học bổng trị giá 2,2 tỷ đồng.

Chị Sen vô cùng tự hào về thành tích học tập của con cũng như học bổng mà con tự mình dành được

Thời điểm nhà trường thông báo kết quả, cả Hoàng và chị lo lắng đứng ngồi không yên, nhất là Hoàng. Hoàng trông ngóng đến tận 2 giờ đêm mới được kết quả và cái kết dành cho người luôn cố gắng nỗ lực vươn lên thật là viên mãn. Khi hay tin con nhận được học bổng chị Sen chỉ biết mím môi khóc, không nói nên lời. Chị chỉ mong sau này con trở thành nhà tâm lý học như ước mơ và chị luôn tự hào về những thứ con đang có.

Hoàng là niềm tự hào to lớn của chị Sen.

Mỗi người mỗi số phận, đừng nhìn vào số phận của người này mà nghĩ rằng số phận của mình cũng vậy. Hãy luôn nhìn về phía trước như Hoàng vậy, tuy đôi mắt Hoàng không thể nhìn thấy nhưng trái tim của em luôn sáng, luôn cố gắng vươn lên, vượt qua tất cả để cuộc sống sau này khấm khá hơn, chăm lo được cho mẹ già.

Hương Phạm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-dan-choi-dot-nuoi-con-trai-khiem-thi-gianh-hoc-bong-22-ty-dong-tu-dh-anh-quoc-d150706.html
X