Mẹ chồng xin 50 triệu để nằm viện. Nhưng sự thật đằng sau lại khiến tôi giận tím người

Tháng nào cũng gửi tiền về cho bố mẹ chồng đều đặn, nhưng mẹ chồng vẫn nói dối để xin vợ chồng tôi thêm 50 triệu nữa. Khi biết được lý do bà làm vậy, tôi thật sự đã không kìm chế nổi cơn giận của mình. Tôi lấy chồng quê, nhưng cả hai vợ

Tháng nào cũng gửi tiền về cho bố mẹ chồng đều đặn, nhưng mẹ chồng vẫn nói dối để xin vợ chồng tôi thêm 50 triệu nữa. Khi biết được lý do bà làm vậy, tôi thật sự đã không kìm chế nổi cơn giận của mình.

Tôi lấy chồng quê, nhưng cả hai vợ chồng đều lập nghiệp trên thành phố nên không sống chung với bố mẹ chồng. Tôi là trưởng phòng nhân sự của một công ty lớn, lương tháng đều hơn 30 triệu. Tuy tiền lương cao nhưng công việc lại rất áp lực, nhiều khi không tuyển được nhân sự cấp trên cũng cứ gõ đầu tôi mà khiển trách.

Bố mẹ chồng tôi ở quê không làm gì, cũng không có lương hưu nên mỗi tháng vợ chồng tôi chu cấp cho ông bà 6 triệu. Tôi nghĩ, chỉ hai ông bà với số tiền đó ở quê là dư giả để sống an nhàn, chẳng phải lo nghĩ gì. Thậm chí, nhiều người còn bỏ ra được vài đồng tiết kiệm.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao tháng nào mẹ chồng cũng kêu chi tiêu không đủ, có tháng còn bảo thôi cho bà thêm vài nhiều, rồi gấp đôi, có tháng còn gấp ba.

Là con, báo hiếu với bố mẹ là đương nhiên, nhưng ông bà chỉ có hai người ở quê chi tiêu ngần ấy tiền không đủ, tôi đâm thắc mắc. Tâm sự với chồng thì anh bảo chắc ông bà chơi họ hàng gì đó. Tôi cũng biết ở quê hay có kiểu góp tiền chơi họ thế này, nhưng cũng không thể hết ngần đó tiền được.

Nhân buổi về quê, tôi kiểm tra đồ đạc trong nhà xem bố mẹ có mua sắm thêm gì không, nhưng chẳng có gì, thậm chí tủ lạnh còn chỉ có vài mớ rau mà chẳng có tí thịt cá nào. Lòng tôi rối bời lắm, đi hỏi hàng xóm thì họ nói.

“Bố mẹ chúng mày có mua bán gì đâu mà ăn với uống. Thấy ngày nào hai ông bà cũng mua hai miếng đậu phụ, rau thì hái trong vườn nhà, hiếm lắm mới thấy mua được lạng thịt.”

“À, mới hôm trước bác thấy thằng em chồng mày có tạt qua nhà đấy. Chẳng biết lần đó về lại lấy cái gì trong nhà đem đi cầm cố nữa. Bố mẹ mày đúng là rõ sướng mà cũng rõ khổ. Được thằng anh hiền lành, chịu khó làm ăn thì thằng em lại ăn tàn phá hoại, nhà có đồ đạc gì là đem đi cắm lấy tiền chơi lô đề hết.”

Chuyện mấy người hàng xóm nói đương nhiên tôi cũng biết. Nhà chồng tôi có hai anh em trai. Chồng tôi thì ra đời sớm bươn chải nên rất chịu khó làm ăn, biết hiếu thuận với bố mẹ. Nhưng em chồng thì ngược lại, vì được ông bà nuông chiều từ nhỏ nên sinh tính siêng ăn lười làm.

Trước đây toàn nằm ườn ở nhà cho bố mẹ nuôi, rồi dính vào đề đóm, nhà có của nải gì nó cũng mang đi cầm cố chơi hết. Sau này khi tôi về làm dâu một thời gian thì nó cũng kêu đi xa làm ăn, một dạo chẳng có tin tức, nay lại tự nhiên xuất hiện.

Mặc dù nghĩ mẹ dấu tiền vợ chồng tôi choc ho em chồng, nhưng tôi cũng không hỏi. Vài ngày sau, mẹ chồng đột nhiên gọi điện xin tôi 50 triệu với lý do đang nằm viện. Biết tin, hai vợ chồng tôi tức tốc về quê thì mới phát hiện bà nói dối.

“Mẹ xin lỗi! Tại thằng út nó bảo nó cần 50 triệu gấp để hùn vốn làm ăn với người ta nên mẹ mới quẫn trí làm liều. Nó cũng hứa với mẹ là lần này tu trí làm ăn, không chơi bời phá phách nữa nên mẹ mới xin hai đứa cho nó.”

Không chỉ tôi, mà chồng tôi nghe cũng giận tím người. Anh thừa biết chiêu trò moi tiền bố mẹ của em trai nên nó mới không dám xin anh chị, còn bố mẹ thì dễ hơn vì nó biết bố mẹ vẫn thương yêu và chiều chuộng nó.

Nén cơn giận, tôi nói thẳng với mẹ chồng có thương con thì thương chứ đừng chiều hư con. Em chồng tôi cũng là do bố mẹ chiều quá mới sinh tật như vậy, nên từ giờ ông bà cứ để mặc nó.

Phải để xã hội dạy cho nó vài bài học thì mới tỉnh ngộ được, chứ ông bà mà cứ bao bọc mãi thì chẳng bao giờ nó nên người được cả.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-chong-xin-50-trieu-de-nam-vien-nhung-su-that-dang-sau-lai-khien-toi-gian-tim-nguoi-d150235.html
X