“Mẹ chồng nhà người ta”: Con dâu bế cháu về thăm nhà ngoại, nhớ cháu nên tủi thân khóc nức nở

Người con dâu đưa cháu về ngoại chơi khoảng 3-4 ngày, ở nhà mẹ chồng nhớ cháu quá nên khóc. Đoạn video đã thu hút sự chú ý của CDM, mọi người rất hiểu cảm giác của bà nội đáng yêu này...

Mới đây, trên MXH TikTok đã cực kỳ quan tâm, chú ý tới một đoạn video ghi lại hình ảnh người con trai đang trò chuyện với mẹ. Cụ thể, người mẹ trong câu chuyện này đang rất nhớ cháu nội vì con dâu đưa cháu về nhà ngoại chơi. Đến khi gọi điện nhưng con dâu để nói chuyện với cháu nhưng có lẽ vì con dâu bận nên chưa nghe máy khiến người mẹ này cảm thấy tủi thân. Người con trai chia sẻ video kèm dòng chú thích: “Có ai như mẹ mình không, cháu đi chơi có 4-5 hôm đã nhớ quá khóc nhè rồi“. 

Trong đoạn video, khi người con trai thấy mẹ khóc và còn trêu thêm mẹ của mình. Người con trai hỏi: “Sao bảo đòi bắt cho ra ở riêng?”. Người mẹ trả lời rằng ở riêng nhưng ở gần thì vẫn được gặp cháu. Cậu con trai cũng tiếp tục bảo mẹ đi chơi đi cho vui nhưng người mẹ bảo không có chỗ nào chơi, cứ lủi thủi ở nhà một mình…

Có lẽ bà nội ít khi phải xa cháu nên xa cháu dù chỉ một ngày cũng cảm thấy rất buồn và nhớ.

Đoạn video người con trai quay lại và chia sẻ lên MXH đã thu hút nhiều sự chú ý của mọi người:

Và sau vài ngày xa cách hai bà cháu đã được gặp lại nhau, bà nội hạnh phúc thất rõ:

Đoạn video về cuộc trò chuyện của người mẹ và con trai đã thu hút sự chú ý của mọi người:

Ông bà nội của con mình cũng vậy, nhưng thương cháu quá cũng nhiều cái mệt mỏi lắm đấy ạ, la tụi nó thì ông bà không cho.

-Tôi bế con vào nam ông bà nội khóc 2 tháng trời vì nhớ cháu. Cứ mỗi lần gọi là khóc.

-Mình cho con lên ngoại 1 tháng. Bà nội ở nhà nhớ cháu lấy áo cháu ra ôm để ngủ cho đỡ nhớ.

-Nên trân trọng, con mình đây cũng ông bà nội cho ăn uống, tắm rửa, đưa đón đi học ốm đau thì đưa đi khám lấy thuốc, hai vợ chồng đi làm từ sáng đến tối mới về.

-Giống mẹ mình, cháu được hơn 1 tháng, con dâu đòi đi với bà ngoại chơi, thế là 3 tháng  nay không về, nghĩ thương mẹ, mấy hôm đầu cháu đi khóc ngày khóc đêm.

-Giống mẹ chồng mình, con đầu 15 tháng mình bầu bé 2 rồi bầu to cho đứa anh xuống ngủ với bà đêm nào bà ôm cháu ngủ rồi khóc. Thương cháu.

-Bà nội mình cho cháu đi học có buổi sáng thôi mà trưa bà nằm khóc.

-Bà nội thời hiện đại là như vậy, cho ở riêng nhưng ở gần còn sang chơi với cháu.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-chong-nha-nguoi-ta-con-dau-be-chau-ve-tham-nha-ngoai-nho-chau-nen-tui-than-nuc-no-khoc-d30895.html
X