Mẹ chồng em có tiền, 3 tỷ mà cho con trai được đúng 500, còn đâu giữ hết

Chuyện qua rồi, nhưng em nghĩ lại vẫn thấy bực, không muốn quan tâm gì đến mẹ chồng luôn.

Chuyện qua rồi, nhưng em nghĩ lại vẫn thấy bực, không muốn quan tâm gì đến mẹ chồng luôn.

Cứ tưởng bố nào nào cũng sẽ lo lắng cho con trai, nhưng ai ngờ bố mẹ chồng em lại khác. Tuy rằng, bố mẹ chồng có tiền nhưng lại ích kỷ với cả chính con trai của mình.

Mẹ chồng em làm nghề buôn bán cũng lâu năm, nên bà mua được hẳn hai miếng đất để dành. Bố chồng thì làm nhà nước, vì sức khỏe không tốt nên về hưu sớm. Mỗi tháng ông cũng nhận được 4 triệu tiền lương hưu. Chồng em là con duy nhất của ông bà, thành ra tất cả mọi việc đều do hai vợ chồng lo liệu hết.

Mặc dù hai vợ chồng đã ra ở riêng, nhưng cứ hễ có công việc gì, mẹ chồng cũng gọi bảo em:

“Tuy rằng ở riêng, nhưng nhà có việc, con dâu phải biết về mà lo liệu. Đừng để cho bố mẹ chồng phải giục về. Làm con dâu, làm vợ thì phải biết làm việc cho chu toàn”.

Hàng tháng, nhờ có số lương hưu của bố chồng mà vợ chồng em cũng không phải đưa tiền cho ông bà. Lần nào đưa, ông bà cũng bảo:

“Bố mẹ vẫn đủ tiền chi tiêu, nên không cần các con cho đâu”.

Một thời gian sau, bố chồng em sức khỏe trở nặng và mất đi. Trước đó mẹ chồng đã nghỉ buôn bán, giờ bố chồng mất, không có gì chi tiêu hàng ngày. Bà quyết định bán đi hai miếng đất ngày trước mua được. Hai mảnh này mẹ chồng em bán cũng được tròn 3 tỷ. Những tưởng, số tiền lớn như thế thì con cái cũng được một nửa. Ấy vậy mà bà lại bảo:

“Hai miếng đất kia mẹ bán được tròn ba tỷ, mẹ cho các con năm trăm triệu, còn lại bao nhiêu mẹ gửi ngân hàng. Hàng tháng có tiền lãi chỉ tiêu cũng đủ cho mẹ rồi”.

Chồng em bảo:

“Mẹ gửi ngân hàng lãi hàng tháng cũng chẳng được nhiều. Chúng con đang có ý định làm ăn, mẹ cứ cho chúng con mượn làm vốn. Sau này, kiểu gì mẹ già chúng con cũng phải chăm sóc cơ mà”.

Mặc cho chồng và tôi nói gì đi nữa, bà cũng nhất quyết không chịu, còn bảo:

“Thôi, thôi, không ai biết trước được tương lai. Số tiền năm trăm triệu kia mẹ cho các con dư sức làm vốn rồi. Số còn lại mẹ phải giữ cho sau này. Lỡ đâu các con làm ăn không được, mất trắng, thế chẳng phải mẹ cũng mất hết sao? Rồi già yếu lấy tiền đâu mà lo?”

Mẹ chồng nói đủ kiểu để chúng tôi từ bỏ ý định xin tiền. Tôi thật chẳng hiểu nổi, có nhiều tiền mà không chia cho con cái, giữ lại để làm gì cơ chứ. Hay là bà không muốn cho các con, muốn giữ một mình tiêu cho thoải mái thôi.

Càng nghĩ càng bực, giận mẹ chồng. Kể từ đấy tôi cũng không qua lại chăm sóc cho bà nữa. Để cho bà biết như thế nào? Đáng lẽ sau này trách nhiệm nuôi bà cũng nằm trên vai chúng tôi, bà cũng chỉ có mỗi người con là chồng tôi thôi, thì bà phải biết thương chúng tôi chứ. Chẳng có bố mẹ nào muốn con mình lăn lộn, vất vả kiếm tiền như bà cả.

Đã thế, sau này mẹ chồng có ốm yếu, tôi cũng không thèm quan tâm, chăm sóc làm gì? Mọi người có đồng tình với tôi không?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-chong-em-co-tien-3-ty-ma-cho-con-trai-duoc-dung-500-con-dau-giu-het-d21861.html
X