Mẹ bán hàng rong, con trai không xấu hổ mà khoe với bạn bè: Tự hào khi còn có mẹ

Dù cha mẹ có làm công việc gì đi nữa, miễn đó là công việc chân chính, kiếm tiền bằng mồ hôi công sức thì không việc gì phải ngại. Con cái nên tự hào vì vẫn còn bố mẹ khỏe mạnh, đó đã là điều may mắn hơn rất nhiều người rồi...

Mới đây nhất, một TikToker đã chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh của mẹ đã thu hút đông đảo CDM quan tâm.

Được biết, mẹ của chàng trai này là một người phụ nữ chịu thương, chịu khó, làm công việc bán hàng rong.

Cô đi một chiếc xe máy, phía sau là thùng hàng với nhiều loại đồ ăn đa dạng.

Khi chàng trai nhìn thấy mẹ đã gọi to: “Mẹ ơi“. Xung quanh là một số người đang mua hàng. Chàng trai dường như muốn khoe với tất cả mọi người đó là mẹ của mình, không hề cảm thấy xấu hổ ngược lại rất tự hào về mẹ.


Sau đó, nam thanh niên này còn hỏi thăm mẹ đi đâu và làm nũng mẹ, hỏi mẹ có gì cho mình ăn không và tự tìm đồ ăn trong thùng hàng của mẹ.


Một hành động nhỏ của chàng trai nhưng thể hiện sự quan tâm và tự hào về mẹ không phải người con nào cũng làm được như vậy. Qua đoạn video này chứng tỏ người con trai rất yêu thương mẹ của mình.

 

Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người dành lời khen ngợi cho chàng trai, nhận xét cậu con trai này rất hiếu thảo. Có lẽ mẹ của chàng trai này bình thường cũng rất hài lòng và tự hào về con trai của mình.

Trên thực tế, những người con còn có bố mẹ khỏe mạnh đã là điều hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều người khác rồi.

Còn việc bố mẹ làm nghề gì, dù chỉ là nghề bình thường thì con cái cũng không có quyền được chê bởi miễn đó là công việc đứng đắn, kiếm tiền chân chính, không làm điều gì sai, kiếm tiền bằng mồ hôi, bằng sức lao động một cách đàng hoàng thì không có gì phải xấu hổ cả.

Nếu không có bố mẹ vất vả, làm lụng kiếm tiền nuôi con, chăm lo cho thì con cái cũng không thể khôn lớn, trưởng thành như ngày hôm nay được. Vì vậy, dù bố mẹ làm nghề gì cũng không nên xấu hổ mà nên biết ơn và tự hào vì bố mẹ.

Sau khi xem đoạn video này, có rất nhiều người bày tỏ quan điểm:

-Làm gì không quan trọng, nghề nào cũng là nghề miễn sao không vi phạm pháp luật là được.

-Mẹ mình mà sao phải xấu hổ phải không con trai, tuyệt vời quá.

-Thế mới là một chàng trai hiếu thảo đấy.

-Nghề nào cũng đáng trân trọng, chúc cô nhiều sức khỏe, mua may bán đắt.

-Đâu có sao đâu, mẹ mình mà, nghề gì cũng là nghề vì chính cái nghề đó đã nuôi lớn mình thì việc gì phải ngại chứ.

-Trước mẹ mình cũng thu mua sắt vụn, đi học về mình cùng bạn. Mình gọi mẹ, mẹ hỏi mình không sợ xấu hổ à, không mẹ ạ…

-Hãy biết trân trọng khi còn có thể, mẹ cả đời tần tảo nuôi ta khôn lớn. Có nhiều hoàn cảnh còn phải ước được như vậy.

-Tui thấy có gì xấu hổ, mẹ mình mà, mẹ tuyệt vời nhất dù cho mẹ có ra sao đi nữa.

– Không có mẹ thì không có bạn trên đời nên không có gì phải xấu hổ, bạn thật tuyệt.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-ban-hang-rong-con-trai-khong-xau-ho-ma-khoe-voi-ban-be-tu-hao-khi-con-co-me-d151080.html
X