Lương hưu của vợ chồng tôi do hai con trai kiểm soát, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục đi làm kiếm tiền

Tôi và chồng có hai con trai, khi chúng kết hôn, chúng tôi đã tiêu hết tiền tiết kiệm để lo việc đám cưới cho chúng. Giờ đây, hai đứa con trai của tôi đã có gia đình riêng, nhưng chúng vẫn phải trả một số khoản vay lúc mua nhà. Chồng tôi và tôi

Tôi và chồng có hai con trai, khi chúng kết hôn, chúng tôi đã tiêu hết tiền tiết kiệm để lo việc đám cưới cho chúng.

Giờ đây, hai đứa con trai của tôi đã có gia đình riêng, nhưng chúng vẫn phải trả một số khoản vay lúc mua nhà.

Chồng tôi và tôi đã nghỉ hưu, đáng lẽ chúng tôi sẽ được sống một cuộc sống an nhàn lúc về già. Tuy nhiên, tiền lương của tôi đã bị hai đứa con trai bóc lột hết. Chúng còn bảo rằng chúng phải trả nợ, nên sẽ cầm tiền lương hưu của chúng tôi, khi nào chúng tôi cần tiêu gì thì có thể bảo chúng rồi chúng đưa.

Nhưng thực tế, tôi và chồng đều không hài lòng về việc này cũng không đồng ý, nhưng chúng tôi lại không muốn gây mất hòa thuận với các con. Hơn nữa chúng tôi vẫn còn sức khỏe, vẫn kiếm được tiền nên chúng tôi cứ thể bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng.

Tôi vốn là một bác sĩ, còn chồng tôi là một giáo viên. May mắn là sau đó chúng tôi đi xin việc, tôi được một bệnh viện tư nhân nhận vào làm, còn chồng tôi cũng được một trường tư nhân khác nhận vào giảng dạy. Mức thu nhập của chúng tôi cũng kha khá.

Chỉ là chúng tôi quá thất vọng về hai đứa con trai. Chúng không những cầm hết tiền lương hưu, mà đến cả tiền lương hiện tại của chúng tôi, chúng nó cũng đòi lấy bớt đi. Vợ chồng tôi khi đó đã từ chối thẳng thừng.

Nhìn lại vẫn thấy vợ chồng tôi còn may mắn, ít nhất sau khi về hưu vẫn có thể tiếp tục làm việc đàng hoàng. Hơn một số người sau khi nghỉ hưu, mặc dù có lương hưu lại sống cuộc sống nghèo khó, vừa không có việc làm, vừa bị con cái bóc lột hết lương hưu.

Sau tất cả tôi mới nhận ra hai đứa con trai tôi nó không có lương tâm, chúng không mất sức mà vẫn có thể lấy gọn tiền lương của bố mẹ nó. Nếu chúng vay tiền của vợ chồng tôi, có lẽ chúng tôi không cảm thấy thất vọng nhiều như vậy.

Có nhiều người khuyên chúng tôi rằng nên ra ngân hàng báo mất sổ lương, xin cấp sổ mới, như thế cuốn sổ lương hưu trong tay con trai tôi cầm sẽ không có tác dụng gì nữa. Tôi biết thực ra con trai tôi làm như vậy cũng do phải trả nợ, nhưng tôi vẫn buồn, cho dù là thế thì chúng cũng không được lấy lý do đó để bóc lót bố mẹ mình được phải không?

Nhiều khi tôi muốn tin tưởng vào hai đứa con trai của mình thêm một lần nữa, hy vọng sau này chúng có thể chăm sóc vợ chồng tôi, nhưng sau việc này tôi liệu có thể tin tưởng vào chúng được không đây?

Suy cho cùng tiền của mình làm ra tốt nhất là do mình tự cầm. Còn nếu muốn giúp đỡ con cái giảm bớt gánh nặng mưu sinh hay không còn phụ thuộc vào thái độ của chúng với mình ra sao nữa. Thay vì cho chúng quyền quyết định, quyền kiểm soát việc chi tiêu của bạn.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link