Lội xuống ao tôm, mẹ lặng người phát hiện 2 con đã ra đi mãi mãi

Một người mẹ ở Bạc Liêu đã lặng người khi phát hiện 2 con của mình ra đi mãi mãi dưới ao tôm cạnh nhà.

Ngày 1/1, ông Trần Văn Út, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ và động viên gia đình có 2 bé mất do đuối nước sớm vượt qua đau thương để ổn định cuộc sống.

Ngành chức năng huyện Hòa Bình thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình có 2 bé tử vong do đuối nước (Ảnh: Hồng Đào)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31/12, cháu N.Đ.K (8 tuổi) cùng chị ruột là cháu N.T.N.L (10 tuổi, ngụ ấp 12, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) và một số bé khác chơi quanh nhà.

Lúc sau, không thấy con nên mẹ bé K. và L. đã tri hô cho mọi người xung quanh nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Nghi xảy ra chuyện chẳng may khi thấy dép các con trên bờ vuông tôm cạnh nhà nên người phụ nữ này đã lội xuống ao tôm để mò tìm thì chết lặng khi phát hiện hai con đã ra đi mãi mãi do đuối nước.

K. và L. là học sinh Trường Tiểu học Đông Hải, gia đình các bé thuộc diện khó khăn tại địa phương.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/loi-xuong-ao-tom-me-lang-nguoi-phat-hien-2-con-da-ra-di-mai-mai-d202727.html
X