Lời tâm sự cuối cùng của nghệ sĩ Mạnh Duy trước khi qua đời

Nghệ sĩ Nguyễn Phan Mạnh Duy vừa mất do suy hô hấp được người thân, đồng nghiệp nhận định có tính cách hòa đồng, dễ mến.

Empty
 

Trên trang cá nhân, Nguyễn Phan Mạnh Duy đăng bài viết cuối cùng là thông báo nhập viện hôm 18/10, được người thân và bạn bè quan tâm. Trước đó, anh bị sốt 5 ngày, thấy tình trạng nghiêm trọng mới vào bệnh viện. Dù vậy, ca sĩ vẫn lạc quan, phản hồi bình luận từng người. Những phản hồi ngày càng ngắn và dừng ở ngày 20/10. “Trong khi nghề của mình là thở, đi dạy người ta cách thở mà giờ phải tập thở trong bệnh viện…”, một bình luận gây xót xa của Mạnh Duy.

 

Nguyễn Phan Mạnh Duy sinh năm 1989, bắt đầu cộng tác thường xuyên tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM (HBSO) từ năm 2014, trở thành nghệ sĩ chính thức vào tháng 8/2021.

 

Mạnh Duy là thành viên chủ chốt của hợp xướng HBSO, từng tham gia các vở diễn như “Quả phụ vui tính”, “Dế mèn phiêu lưu ký”… Vở gần nhất là “Dấu chân thời gian”.

 

Mạnh Duy được yêu mến bởi tính cách chan hòa, vui vẻ, chịu thương chịu khó, hết mình vì công việc và luôn giúp đỡ người xung quanh. Vì bị sốt siêu vi, anh không thể tham gia chương trình lớn Giao hưởng số 9 của đơn vị.

 

Ngoài hát, Mạnh Duy còn dạy thanh nhạc tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM, trợ giảng một số lớp cao đẳng và đại học chính quy cũng như phụ trách các lớp ngắn hạn, lớp bồi dưỡng năng khiếu. Sau này, anh còn dạy nhạc tại một số sân khấu kịch, trong đó có Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh.

 

Mạnh Duy tâm đắc công việc này vì tin rằng thanh nhạc là kỹ năng cần thiết đối với diễn viên kịch chuyên nghiệp. Học hát còn giúp sử dụng tốt hơi thở khi thoại, nhấn nhá đài từ và truyền tải cảm xúc qua thoại. Anh hết lòng dạy và truyền đạt kinh nghiệm nên có rất đông học trò. Các trò là diễn viên, người mẫu trẻ thường xuyên bày tỏ tình cảm, sự kính trọng với Mạnh Duy.

 

Không chỉ gắn bó trong công việc, đời thường, Mạnh Duy rất thích xem kịch. Anh thần tượng NSƯT Thành Lộc, xem không sót vở nào của ông từ Sân khấu kịch Idecaf đến Sân khấu nghệ thuật Thiên Đăng.

 

Nam nghệ sĩ thường được mời làm giám khảo các cuộc thi hát, đặc biệt là cuộc thi của sinh viên.

 

Mạnh Duy độc thân, cuộc sống xoay quanh bố mẹ và bạn bè. Anh đam mê du lịch, khám phá thiên nhiên và thích ăn ngon.

 

Sự ra đi đột ngột của Nguyễn Phan Mạnh Duy ở tuổi 36 khiến người thân, bạn bè và đồng nghiệp tiếc thương. Lễ viếng nghệ sĩ Nguyễn Phan Mạnh Duy được tổ chức tại Nhà thờ Giáo xứ Chi Lăng (Đà Lạt, Lâm Đồng). Sau đó, linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại địa phương hôm 25/10.

 
 
Nguyễn Phan Mạnh Duy sinh năm 1989, bắt đầu cộng tác thường xuyên tại HBSO từ năm 2014. Tháng 8/2021, Mạnh Duy trở thành nghệ sĩ chính thức của nhà hát.

Là thành viên nòng cốt của Hợp xướng Nhà hát giao hưởng Nhạc Vũ kịch, anh đã để lại nhiều dấu ấn và cống hiến trong sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật của mình qua các buổi hòa nhạc, các vở diễn như: “Quả phụ vui tính”, “Dế mèn phiêu lưu ký”… cùng các nghệ sĩ của HBSO như Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Duyên Nguyệt, Thu Hường…

Gần đây nhất, anh góp mặt trong vở thanh xướng kịch “Dấu chân thời gian”. Anh được thầy cô, đồng nghiệp và bạn bè yêu mến bởi tính cách chan hoà, vui vẻ, hết mình vì công việc và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/loi-tam-su-cuoi-cung-cua-nghe-si-manh-duy-truoc-khi-qua-doi-d245427.html