Lỡ tay làm vỡ chiếc bình quý khi dọn bàn thờ, vô tình khiến bí mật 25 năm của bố chồng bị lộ

Tôi về làm dâu được 5 năm thì bố chồng mất đột ngột vì bị đột quỵ sau khi vừa ăn cơm tối được 1 lúc. Ông ra đi khi đã 75 tuổi và cũng rất nhẹ nhàng nên cả nhà cũng thấy thanh thản. Mẹ chồng tôi cả đời được chồng yêu thương chiều chuộng nên sự

Tôi về làm dâu được 5 năm thì bố chồng mất đột ngột vì bị đột quỵ sau khi vừa ăn cơm tối được 1 lúc.

Ông ra đi khi đã 75 tuổi và cũng rất nhẹ nhàng nên cả nhà cũng thấy thanh thản. Mẹ chồng tôi cả đời được chồng yêu thương chiều chuộng nên sự ra đi của ông là cú sốc lớn với bà. Chính bởi thế từ ngày ông mất lúc nào bà cũng nhớ nhung buồn rầu.

Cứ đến ngày giỗ của ông, bà lại tỉ mỉ chọn mua những loại hoa quả tươi ngon nhất để dâng cúng. Bà tự tay xuống bếp nấu nướng những món ông thích ăn khi còn sống.

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

“Mọi nhà hay kiêng cúng thịt chó cho người đã khuất nhưng bố chúng mày khi còn sống thích nhất ăn thịt chó, nộm bê với mấy món nhậu nên giờ ông ấy mất đi mẹ cũng vẫn làm các món này. Ở thế giới bên kia nếu có linh thiêng thật chắc ông ấy sẽ vui lắm”.

Bất kể trong câu chuyện hàng ngày với các con, mẹ chồng tôi đều bảo:

“Mấy đứa tuy là con trai, con dâu mẹ thật nhưng không đứa nào có thể sánh được với ông ấy đâu. Khi kinh doanh bên ngoài ông ấy khôn ngoan lắm, với vợ con thì chăm lo hết lòng, đối nội đối ngoại 2 bên không ai chê được. Mấy đứa con trai phải học tập bố về cái khoản chung thủy, hết lòng với vợ”.

Thực tế lời bà nội nói cũng không ngoa vì tôi cũng được chứng kiến khi ở chung với ông bà. Mang tiếng vợ chồng già mà ông bà dính nhau như sam, chưa bao giờ ông to tiếng nặng. Ngày trước ông còn kinh doanh gỗ nên hay phải đi xa. Dù đi xa và kiếm được nhiều tiền nhưng ông một lòng chỉ biết đến vợ.

Hôm vừa rồi nhân ngày cuối tuần nghỉ, tôi dọn dẹp hết lại nhà cửa và phòng thờ. Trong lúc quét tôi lỡ tay thế nào làm vỡ chiếc bình lớn trang trí trong góc phòng thờ. Ngay lập tức trước mắt tôi là một phong thư cùng nhiều tập tiền mệnh giá 100k, 200k, 500k rơi vãi dưới sàn nhà mà đếm ra cũng được vài trăm triệu chứ không ít.

Khi cầm lá thư đọc mà tay tôi run run với bí mật 25 năm trước của bố chồng quá cố khi ông tiết lộ trước đây khi lên Hòa Bình buôn gỗ, ông đã sống như vợ chồng với 1 người đàn bà khác và có đứa con gái. Tuy nhiên điều ông day dứt là cuối cùng phải chọn chấm dứt cuộc tình sai trái này và không thể công khai cô con gái mà tính ra năm nay đã 25 tuổi chưa 1 lần được thừa nhận.

Trong thư ông dặn:

“Nếu 1 ngày mọi người biết bí mật của tôi thì âu cũng là số trời. Lúc ấy xin bà và con hãy giúp chuyển số tiền này cho 2 mẹ con cô ấy ở địa chỉ xóm X, ngõ Y, thôn Z, huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Nếu có thể hãy nói lời tạ lỗi của tôi với mẹ con cô ấy. Mong bà và các con thứ lỗi cho tôi”.

Khỏi phải nói cả nhà chồng đã sốc như thế nào. Nhất là bà nội rất buồn và tức giận. Hiện bà đang suy sụp và nhất định không cho các con đến tìm người đàn bà kia.

“Bao nhiêu năm nay mẹ bị ông ấy lừa dối trắng trợn. Sao ông ấy lại tàn nhẫn với mẹ thế?”.

Phận làm con chúng tôi phải làm sao đây cho đúng với di nguyện cuối cùng của bố nhưng cũng không làm đau lòng mẹ?

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Tổng hợp : Webtretho 

https://www.webtretho.com/f/tam-su-cua-vo/don-ban-tho-toi-lam-vo-chiec-binh-quy-lo-chuyen-tay-troi-25-nam-cua-bo-chong-qua-co

Chia sẻ bài viết:
X