Lê Dương Bảo Lâm xót xa khi xem lại ca.me.ra cảnh mẹ ngất xỉu, hứa sẽ không để mẹ làm việc này

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm chính là người mẹ luôn chịu thương chịu khó, tần tảo lo cho chồng cho con... khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Vào dịp Tết nguyên đán, Lê Dương Bảo Lâm đã tiết lộ về việc mẹ ruột không may b..ất tỉnh trong nhà vệ sinh vào ngày mùng 2 Tết. Được biết, sau vài phút h..ôn mê, bà đã tự tỉnh dậy, nhờ người nhà đưa đi bệnh viện.

Điều này khiến Lê Dương Bảo Lâm vô cùng lo lắng, khi anh xem lại ca.me.ra ghi lại cảnh mẹ bị ngã, qua hình ảnh được ghi lại mẹ nam diễn viên đã kêu lên một tiếng sau đó bị ngất đi. Trong đoạn video còn cho thấy hình ảnh v.. ết thương gần ở gần lông mày khá đau.

Nam diễn viên cho biết, những ngày cận Tết mẹ đẻ của anh làm nhiều việc, nấu nướng, dọn dẹp, phụ giúp con cháu nên sức khỏe bị ảnh hưởng, dẫn đến ng..ất x.ỉ.u.

Lê Dương Bảo Lâm đã tự hứa rằng năm sau sẽ hạ quyết tâm phục vụ mẹ và không để mẹ phải “tham công tiếc việc” nữa.

Sau khi mẹ nam diễn viên được đưa đi thăm khám đã được bác sĩ xử lý và khâu nhiều mũi, hiện đã ổn định hơn rất nhiều.

Được biết, mẹ của Lê Dương Bảo Lâm luôn là người sát cánh, hỗ trợ con trai trong quá trình làm việc, hết lái xe đưa con đi làm lại ở bên con cần gì liền có mặt.

Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ: “Huống dĩ Lâm để mẹ chăm sóc mọi nơi vì muốn hai mẹ con luôn có thời gian bên nhau, đỡ đần mọi thứ. Lâm nói mẹ nhiều lần rồi, ở nhà nghỉ ngơi nhưng mẹ không chịu”.

Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng từng nhắc đến mẹ của mình và không quên dành những lời khen ngợi:

Thật sự mẹ là một người tuyệt vời nhất. Con nhớ ngày xưa 1 ngày mẹ làm 3 ca: 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, 3 giờ chiều đến 11 giờ khuya, 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy. Ngoài ra thời gian rảnh mẹ còn làm nông phụ cha… nói chung không có thời gian nào mẹ được nghỉ ngơi hết…

Và mười mấy năm trong cuộc đời con chỉ thấy bộ đồ làm việc màu xanh… đi đám cưới, đám giỗ, đầy tháng, thôi nôi cũng mặc bộ đồ công nhân. Mẹ có 1 bộ đồ đó mặc hoài”.

Trong mắt của nam diễn viên, mẹ anh là người tần tảo, chịu thương chịu khó, thương chồng, thương con hết mực:

Trước đây, anh cho biết một thời gian dài ngày nào mẹ cũng từ Đồng Nai lên Sài Gòn để lo cơm nước, dọn dẹp cho con trai:

Hồi còn ở trọ quận 2, chiều mẹ tan ca lúc 3 giờ ở công ty mẹ chạy về lo cơm nước cho cha con ở Đồng Nai xong là chạy xe lên thành phố dọn dẹp, cơm nước, giặt giũ cho Lâm và đợi Lâm về mẹ mới về dưới quê.

Mẹ đi suốt mấy năm trời, thậm chí có ngày 10 giờ khuya Lâm mới về thì đợi con ăn uống xong xuôi, ngủ rồi mẹ mới về. Mẹ đi phà Cát Lái mà nhiều khi 1 giờ sáng mới về tới nhà. Về tới nhà cha Lâm giật mình vì lo rủi ro dọc đường không ai hay… Đến khi con có tiền, có trợ lý mẹ mới thôi“, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Được biết, Lê Dương Bảo Lâm cũng mở quán cà phê nhỏ ở quê cho mẹ kinh doanh và thay mặt bố mẹ nuôi em trai đang học trường quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh. Anh luôn là người con hiếu thảo, yêu thương và báo đáp công ơn cha mẹ.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/le-duong-bao-lam-xot-xa-khi-xem-lai-camera-canh-me-ngat-xiu-hua-se-khong-de-me-lam-viec-nay-d155552.html
X