Lê Dương Bảo Lâm đăng ảnh mẹ vợ, sợ mẹ “bỏ nhà đi” nếu đẻ thêm: Bà ngoại luôn tuyệt vời!

Mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm luôn là người tất bật chăm 3 cháu nhỏ, luôn là chỗ dựa cho hai vợ chồng nam diễn viên. Vì vậy, nhìn những bức ảnh này mọi người cũng cảm thấy thương "bà ngoại" rất nhiều.

Lê Dương Bảo Lâm hiện là diễn viên được nhiều người quan tâm, yêu mến. Theo dõi trên trang cá nhân của Lê Dương Bảo Lâm có thể thấy anh là người rất yêu gia đình của mình bởi thường xuyên đăng tải những hình ảnh về vợ và về các con của mình.

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ hình ảnh mẹ vợ đang bế các cháu đã thu hút sự chú ý từ phía CDM. Nam diễn viên còn viết kèm dòng chú thích: “Bà ngoại sáng nói đứa nào đẻ nữa tao bỏ nhà tao đi nha tụi bây”…

Tuy Lê Dương Bảo Lâm nói giọng điệu hài hước như vậy, nhưng mọi người đều hiểu anh rất có hiếu với bố mẹ hai bên. Vì đặc thù công việc nên anh thường phải đi vắng nên việc chăm sóc con cái chủ yếu do bà xã của anh – Quỳnh Quỳnh đảm nhiệm và bà ngoại hỗ trợ.

Trước đây, nam diễn viên cũng dành những lời cảm ơn đến mẹ vợ của mình khi nhìn mẹ vợ cùng lúc tất bật chăm 3 cháu nhỏ, luôn là chỗ dựa cho anh và bà xã Quỳnh Quỳnh.

Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ cho con an tâm đi làm. Cảm ơn mẹ nuôi dạy con của con. Cảm ơn mẹ cả đời vì con, vì cháu. Con cảm ơn mẹ“, Lê Dương Bảo Lâm bày tỏ.

Hình ảnh bà ngoại tần tảo chăm sóc các cháu khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Bà luôn thương yêu và cưng chiều các cháu.

Bà chính là người sớm tối ở bên các cháu, hộ con gái con rể trông nom, chăm bẵm cho các bé.

Lê Dưỡng Bảo Lâm là người khá “cuồng con”, mới đây anh cũng từng chia sẻ rằng cảm thấy may mắn khi đông con.

Tết này tự nhiên dư ông nhỏ, sao thấy may mắn quá. Ai nói gia đình em sao đẻ như gà như vịt vậy? Kệ. Vợ đẻ mà không đau em cho đẻ 28 đứa liền tay“.

Sau khi nam diễn viên chia sẻ hình ảnh mẹ vợ và các con, có nhiều cư dân mạng bày tỏ sự quan tâm, thấy rất thương và dành nhiều lời khen cho bà ngoại quá tuyệt vời:

-Thương bà ngoại nhất.

-Ngoại tuyệt vời nhất.

-Siêu nhân ngoại.

-Bà nói vậy chứ bà thương lắm, đẻ nữa bà chăm nữa.

-Giống mẹ của tui quá, chị hai 3 đứa, tui 3 đứa, thằng e 2 đứa, bả nói đứa nào đẻ nữa tao lên chùa tu luôn, giữ hết nổi rồi.

-Nhìn thương bà ngoại đứt ruột.

-Bà ngoại kiểu: Tui bất lực lắm rồi nhé…

-Thương bà ngoại, lòng mẹ bao la.

-Chăm con nít cực lắm lun á. Cố gắng nha ngoại.

-Thương bà ngoại quá, tay bồng tay bế đây, bà ngoại là số 1 trên đời.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/le-duong-bao-lam-dang-anh-me-vo-so-me-bo-nha-di-neu-de-them-ba-ngoai-luon-tuyet-voi-d153768.html
X