Lặn lội 300km về đám cưới bạn thân 5 năm, đến lượt mình cưới không thấy bạn đâu: CĐM bàn luận rôm rả

Mình đối xử tốt và nhiệt tình với người khác là do bản thân mình muốn thế. Còn người ta đối xử ngược lại với mình như thế nào là quyền của họ. Thế nên là cho đi đừng mong nhận y chang lại thì sẽ bớt sự thất vọng và hụt hẫng...

Mới đây, trên MXH đã xuất hiện một đoạn chia sẻ dài của một tài khoản có tên K. nói về việc bản thân nhiệt tình đi đám cưới bạn thân trong nhóm chơi 5 năm. 

Tuy nhiên, đến khi đám cưới mình thì người bạn đó lại không có mặt khiến cô vô cùng thất vọng. 

dam cuoi

Hình đám cưới. Ảnh minh họa

Ngay sau khi bài đăng chia sẻ, có rất nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm về câu chuyện này. Có ý kiến thông cảm, tuy nhiên đa số mọi người đều đồng cảm với suy nghĩ của K. vì ít nhiều trong cuộc đời cũng từng gặp hoàn cảnh trên.

Mở đầu đoạn chia sẻ, bạn K. viết:

Dù bạn có gửi tiền mừng nhưng đó không phải là cái mình cần. Mình không giàu lên hay nghèo đi vì số tiền đó mà nghĩ cái quan trọng là sự tôn trọng, tình cảm“.

Được biết, nhóm bạn của K. chơi với nhau ngót nghét được 5 năm. Khoảng 3 năm trước, 1 trong số 5 người đi lấy chồng. Đám cưới tổ chức ở quê, nên cả nhóm lặn lội vượt 300km về để mừng đám.

K. lại rất say xe, đường về nhà cô dâu lại khó đi, K. đã phải uống thuốc say xe để về quê của bạn.

K cũng chia sẻ, nhớ lại ngày bạn cưới, cô cùng nhóm bạn đã không nề hà gì, chia ra, người làm việc này người làm việc kia.

Lúc đó cô dâu còn rơm rớm nước mắt cảm ơn bọn mình vì đã giúp đỡ có một ngày cưới thật đặc biệt” – K nhớ lại.

Sau đó, lần lượt những người bạn trong nhóm cũng đi lấy chồng và nhóm bạn không thể dành nhiều thời gian cho nhau như trước. Tuy nhiên cả nhóm vẫn tranh thủ đi ăn đi chơi khi có thể.

Và chủ nhân đoạn chia sẻ này cho biết cách đây hai tháng cô là người cuối cùng đi lấy chồng.

Mình làm tiệc ở Hà Nội nên cứ tưởng sẽ có mặt đông đủ cả nhóm bạn, Nhưng hóa ra mình tưởng bở, chỉ có 3/4 người bạn xuất hiện” – K cho biết và người không có mặt chính là người được nhắc đến ở phía trên.

Hôm đó bận quá, mình không hỏi rõ lý do, còn lo con của nó ốm hay có vấn đề gì đột xuất. Hôm sau lên Facebook thấy vợ chồng nó cũng đăng ảnh đi đám cưới, chỉ là không phải đám cưới mình. Tò mò đọc comment thì biết chú rể là sếp của chồng nó. Lúc đó thấy buồn ngang vì mình hết lòng nghĩ cho người ta mà người ta lại xem nhẹ mình. Là đứa cuối cùng trong nhóm lấy chồng, mình chỉ mong mọi người có mặt đông đủ.”

Bài chia sẻ của tài khoản K. thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.

Sau khi đọc được bài chia sẻ này của bạn K, nhiều CDM bày tỏ quan điểm, dường như có rất nhiều người cũng từng gặp trường hợp tương tụ: 

-Nhiều khi nhiệt tình quá cũng là cái tội. Bạn bè cưới hỏi, thôi nôi, giỗ chạp (có mời là đi nhiệt tình), chưa kể nhà chúng nó có hữu sự là đến chia buồn. Tới hồi nhà mình có gì, không thấy mặt đứa nào. Nói thật lúc đó thì bực thật đấy, còn huỷ luôn cả kết bạn. Nhưng đến giờ ngẫm lại đôi khi do công việc, gia đình con cái nhỏ nữa nên cũng phải thông cảm.

-Bình thường! Mình đi ăn cưới không biết bao nhiêu người. Nhưng tới khi mình cưới thì mình cũng chẳng mời ai ngoài mấy người thân thân.

-Ví dụ kinh điển cho sự “cho đi – nhận lại”. Mình làm việc gì cho ai là bản thân mình muốn thế. Còn người ta đối xử ngược lại với mình như thế nào là quyền của họ. Thế nên là cho đi đừng mong nhận y chang lại thì sẽ bớt sự thất vọng.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/lan-loi-300km-ve-dam-cuoi-ban-than-5-nam-den-luot-minh-cuoi-khong-thay-ban-dau-cdm-ban-luan-rom-ra-d21287.html
X