Làm mất chiếc điện thoại có hơn 200 bức ảnh của vợ quá cố, người đàn ông bật khóc nức nở đi tìm.

Người chồng này là một người chồng tình sâu nghĩa nặng, ôm mãi hình bóng cũ, trong trái tim của luôn in sâu hình bóng vợ quá cố... Có lẽ trước đây hai vợ chồng bác đã từng có quãng thời gian vô cùng hạnh phúc.

Mới đây, trên một fanpage có chia sẻ lại câu chuyện vô cùng xúc động kể về một người đàn ông lớn tuổi đã báo cho cảnh sát về việc mình mất chiếc điện thoại cũ.

Điều đáng nói là chiếc điện thoại này không phải là chiếc điện thoại bình thường vì trong đó có chứa 200 bức ảnh của người vợ quá cố của ông.

Người đàn ông này cho biết: “Chiếc điện thoại đó chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng trong ấy có lưu hơn 200 tấm ảnh của vợ tôi. Cô ấy đã mất từ lâu, những bức ảnh ấy là kỷ vật còn sót lại của vợ, nếu mất đi chúng, tôi chẳng biết phải làm sao nữa.

Sau đó, phía cảnh sát đã nỗ lực lại điện thoại cho người đàn ông kia, nhưng tạm thời chưa có kết quả khả quan.

Lúc này, người đàn ông cảm thấy khả năng tìm lại chiếc điện thoại là rất khó vì vậy đã khóc tại chỗ. Với ông những chiếc ảnh về vợ vô cùng quý giá, điều còn lại liên quan đến vợ mà ông vô cùng trân quý.

Mấy tuần sau đó, sau rất nhiều nỗ lực và cố gắng, cuối cùng thì cảnh sát cũng đã tìm lại được chiếc điện thoại bị thất lạc ấy.

Ngoài ra, phía cảnh sát còn sao lưu hơn 200 bức ảnh quan trọng trong máy sang một chiếc đĩa CD, trao lại tận tay cho người đàn ông để đề phòng trường hợp dù bị mất điện thoại thêm một lần nữa, cũng không lo đánh mất những bức ảnh “vô giá” của người vợ đã khuất.

Câu chuyện được xảy ra ở Trung Quốc.

Sau khi xem những hình ảnh của người đàn ông này khiến nhiều người không khỏi xúc động, nhận xét người đàn ông này là người chồng tình sâu nghĩa nặng:

“Ký ức về người đã khuất luôn luôn đẹp nhất, vì vậy chúng ta không được phép quên”. (Wataru Takagi_Detective Conan)

-Đôi lúc còn sống mà không được ai quan tâm, lắng lo thì khác gì sống mà như đã chết đâu. Còn khi chết vẫn được người khác luôn nghĩ đến, luôn được thương nhớ thì người đó vẫn sống mãi.

-Người chồng tình sâu nghĩa nặng, rất đáng ngưỡng mộ.

-Hy vọng kiếp sau 2 bác sẽ được sống hạnh phúc bên nhau một đời trọn vẹn.

-Cụ ông mà tôi quen cũng bị trường hợp y thế. Nhưng may mắn là có người đem trả ngay, cụ ôm điện thoại vào lòng khóc như thể ôm người vợ quá cố vậy. Nên tôi đem đi in ảnh, làm thành cuốn album cho cụ, thỉnh thoảng thấy cụ mở ra xem. Thật sự tình yêu của các cụ rất đáng yêu.

-Người ấy không hề biến mất khỏi thế gian này, người ấy vẫn luôn sống trong lòng tôi…

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nguoi-dan-ong-lam-mat-chiec-dien-thoai-co-hon-200-buc-anh-cua-vo-qua-co-bat-khoc-nuc-no-di-tim-d151761.html
X