Làm bài “tả đường từ nhà tới trường”, cậu bé mếu máo hết giấy vì nhà xa. Vừa thương vừa buồn cười

Sự ngây thơ đáng yêu của trẻ thơ chính là điều vô giá, khi mà các em lớn lên sẽ không thể trải qua thêm 1 lần nữa. Video cậu bé miêu tả đường từ nhà đến trường vừa sáng tạo mà cũng chân thực khiến dân mạng vừa buồn cười vừa thương vì từ nhà bạn ấy đến trường rất xa...

Mới đây, trên MXH đã có một cô giáo tên T.H chia sẻ hai đoạn video chú ý về cậu học trò của mình. Cụ thể, cô giáo ra bài tập về nhà: “Em hãy tả con đường từ nhà đến trường của em”.

Đến hôm sau khi lớp trưởng đi kiểm tra thì có 1 em học sinh bị phản ánh không làm bài, cô giáo gọi lên thì vừa mếu vừa khóc, em cho cô xem bài tập không viết chữ mà em vẽ luôn con đường từ nhà đến trường của mình.

Em vừa khóc vừa ngây thơ mô tả: “Nhà em xuống dốc, lại sang đây, lại xuống dốc, lại sang, lại 1 con dốc, đi được đến kia thì em hết giấy…

 

Cô giáo T.H chia sẻ: “Bị lớp trưởng kiểm tra bảo chưa làm bài tập về nhà khóc! Bạn tả đường từ nhà đến trường này? Từ nhà các bạn đến trường bao xa? Có xa như nhà bạn không nào?“.

Đoạn vidoe thu hút sự chú ý của mọi người vì cậu bé quá ngây thơ, đáng yêu và cô giáo cũng đáng yêu không kém.

Cậu bé vừa khóc vừa trả lời cô giáo, nhìn mà thương.

Đến ngày hôm sau, cô giáo lại tiếp tục chia sẻ thêm một video, cô đã cập nhật hình ảnh của cậu học sinh đáng yêu kèm nội dung: “Tập 2: Con đường đến trường! Xa lắm em đang đi thì hết giấy! Nhà các bạn có xa như nhà bạn không nào?“.

Cuối cùng vì con đường từ nhà đến trường quá xa, cậu học trò dễ thương vẫn chưa đủ giấy để tả. Sau khi xem đoạn video này, đa số mọi người đều cảm thấy buồn cười và thấy thương cậu bé vì sự ngây thơ, đáng yêu. Hơn nữa, vì đi học xa như vậy lại càng thấy nỗi vất vả của các học sinh vùng cao. Nhiều bình luận đáng chú ý như:

Đang đến trường thì tự dưng hết giấy. Dễ thương quá.

-Tại em hết giấy thôi cô à vì em chưa biết tóm tắt thôi, phải chi có tờ giấy khổ lớn có lẽ đã không phải khóc.

-Em rất có tố chất làm nhân viên google map.

-Vừa buồn cười lại vừa thương, từ nhà bạn ấy đến trường rất xa.

-Vừa mắc cười mà vừa thấy thương em.

-20 năm sau có lẽ đây sẽ kỷ niệm đẹp nhất tuổi học trò, bạn ấy đã có sự kết hợp giữa văn học và hình học

-Thương con, thương các thầy cô cõng cái chữ đến những bản vùng cao. Chúc các thầy cô và các con một đời bình an.

-Đáng yêu tuổi học trò. Nhà xa quá, không đủ giấy để tả.

-Đang đến trường thì hết giấy rồi không đến trường được, yêu em ấy ngây thơ.

-Cháu sau này tố chất của cháu sẽ hơn các bạn cùng lớp.

-Nghe mà thương các con học sinh ở miền núi.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/cau-be-lam-bai-tap-mieu-ta-duong-tu-nha-den-truong-nhung-het-giay-vi-nha-xa-khong-du-giay-de-ta-d151627.html
X