Lạc mẹ từ khi 4 tuổi, 33 năm sau tìm ra mẹ nhờ vẽ bản đồ quê hương theo trí nhớ

Tình thân là thứ tình cảm mà mỗi người luôn canh cánh trong lòng. Bởi đó là tình cảm thiêng liêng và quan trọng đối với mỗi người. Mạng xã hội Trung Quốc đã từng xôn xao bàn tán trước một câu chuyện của người đàn ông 37 tuổi, bị thất lạc gia đình từ

Tình thân là thứ tình cảm mà mỗi người luôn canh cánh trong lòng. Bởi đó là tình cảm thiêng liêng và quan trọng đối với mỗi người.

Mạng xã hội Trung Quốc đã từng xôn xao bàn tán trước một câu chuyện của người đàn ông 37 tuổi, bị thất lạc gia đình từ nhỏ. Tuy nhiên, nhờ vào trí nhớ “siêu phàm” của mình người đàn ông này đã tìm lại được mẹ ruột.

Câu chuyện rất khó có thể tin là thật, một phép màu đã xảy ra giữa cuộc sống đời thực chứ không phải kịch bản của một bộ phim nào đó.

Bị thất lạc gia đình chừng ấy năm nhưng may mắn vẫn mỉm cười với người đàn ông này.

Cụ thể, người đàn ông may mắn có tên Lý Cảnh Vĩ.

ban do

Anh đã vẽ lại bản đồ quê hương nơi mình sinh ra, ngôi làng mà anh sinh sống thời anh còn là đứa trẻ 4 tuổi. Anh đã nhớ ra những hình ảnh, chi tiết xung quanh nơi anh từng ở.

Dù đã 33 năm trôi qua nhưng ký ức về quê hương vẫn khiến anh nhớ không nguôi, anh luôn mong muốn một ngày tìm lại được mẹ của mình.

Sau đó, anh đã gửi mẫu máu của mình đến cơ quan chức năng địa phương, anh gửi cho họ bản đồ địa phương nơi anh sinh ra.

ban do

Ngoài ra, anh còn lên mạng xã hội để dò hỏi, tìm mọi cách tìm lại được gia đình.

May mắn đã mỉm cười với anh khi cảnh sát đã tìm được quê của Lý Cảnh Vĩ. Ngôi làng mà anh vẽ chính là làng gần thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam.

Kết quả ADN cũng không lâu sau đó được xác định, anh là con của một người phụ nữ.

Những hình ảnh trong trí nhớ của anh được vẽ ra trùng khớp với thực tế khiến nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng.

Anh được sinh ra ở Vân Nam. Còn hiện tại anh đang ở Hà Nam với bố mẹ nuôi, cách quê hương tận 2000km.

Thời điểm anh bị lạc gia đình chính là do người hàng xóm lừa đưa đi.

Sau khi tìm ra được mẹ ruột, anh cảm thấy vô cùng vui mừng, chuẩn bị tâm lý gặp mẹ ruột. Thế nhưng, có một điều khiến anh băn khoăn đó là cha mẹ nuôi của anh, họ cũng rất tốt và đã chăm sóc nuôi dạy anh tới tận bây giờ.

Câu chuyện của anh Lý Cảnh Vĩ đã từng khiến nhiều người xôn xao bàn tán. Người ta cảm thấy khâm phục trước trí nhớ quá tốt của anh.

Đây là một câu chuyện có cái kết có hậu, không phải ai cũng may mắn như Lý Cảnh Vĩ. Mong cho tất cả mọi người đều được yên ấm, hạnh phúc bên gia đình và không phải chịu cảnh chia cách.

Chia sẻ bài viết:
X