Khoảnh khắc cô giáo người đầy bùn đất ăn mì tôm gây bão mạng: Nhan sắc đời thường càng gây bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội dậy sóng với hình ảnh một cô giáo ở Yên Bái nghỉ tay ăn mì tôm sống khi dọn dẹp trường học sau lũ. Bức ảnh nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt hình ảnh này của nữ giáo viên còn được khen ngợi là 'đẹp hơn Hoa hậu'.

hình ảnh

Cô giáo nghỉ tay ăn mì tôm trong lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt ánh lên sự lạc quan vui vẻ, ảnh: DSS

Theo WTT tổng hợp, theo thông tin xác nhận, cô giáo trong bức hình trên là chị Hoàng Minh Diệp, giáo viên của Trường TH&THCS Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Một bức hình không son phấn, không làm dáng điệu đà, cả người cô giáo đều lấm lem bùn đất, xung quanh là khung cảnh tan hoang, nhưng dáng vẻ mạnh mẽ, khỏe khoắn và phong thái lạc quan của nữ giáo viên, khiến ai xem cũng không khỏi xúc động. Mọi người gọi đó là vẻ đẹp kiên cường của người giáo viên Nhân dân. Nhiều người còn dành tặng cho cô những lời khen và so sánh với vẻ đẹp của hoa hậu.

Giữa những tàn phá của cơn bão Yagi, hình ảnh người giáo viên vùng cao lấm lem bùn đất, ăn vội gói mì tôm sống sau khi dọn dẹp lớp học, khiến chúng ta không khỏi nghẹn ngào. Cô không lộng lẫy, nhưng đẹp hơn cả một bông hoa sen giữa bùn lầy”.

“Bao cảm xúc khi ngắm nhìn hình ảnh tuyệt đẹp với của cô giáo miền sơn cước với thân mình đầy bùn đất lấm lem đứng tranh thủ cầm gói mì tôm sống ăn sau giờ nghỉ giải lao”, ‘’Cô xứng đáng là “hoa hậu” trong lòng phụ huynh và học sinh khắp cả nước’’ … là những chia sẻ chân tình mà người xem gửi đến cô Diệp.

hình ảnh

Hình ảnh cô Diệp trong đời thường là giáo viên mầm non luôn yêu nghề và đầy tinh thần lạc quan, ảnh: DSD

Bà Vũ Thu Hương, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Minh Chuẩn thông tin cô Diệp là giáo viên khối mầm non của trường. Khoảnh khắc chụp bức ảnh là khoảng 15h, ngày 12/9, hôm đó nước rút dần, bùn rất nhiều, các thầy cô giáo trong trường đến trường dọn bùn đất để chuẩn bị đón các em quay lại trường học.

Theo bà Hương, nhà ở đối diện cổng trường nên trong những ngày mưa lũ, cô Diệp là một trong những người cập nhật đầu tiên về tình hình của trường.

“Bức ảnh trên do tôi đăng lên trang Facebook của trường để động viên các cô, không ngờ lại được lan truyền nhiều đến vậy. Là giáo viên mầm non nên các cô rất thích ăn những món ăn như bim bim, mì tôm sống…”, bà Hương chia sẻ.

hình ảnh

Cô Diệp bất ngờ khi tấm hình của mình bỗng dưng nổi tiếng trên mạng

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Những khoảnh khắc đời thường của cô giáo Diệp

Nói về khoảnh khắc trên, cô giáo Hoàng Minh Diệp cho biết, bản thân rất bất ngờ về khoảnh khắc đời thường khi dọn dẹp trường sau lũ được nhiều người khen ngợi, động viên.

Tôi sinh ra trong một gia đình nhà nông, từ nhỏ đã quen với đồng ruộng, bùn đất, nên việc dọn dẹp trường lớp sau lũ, tôi không nề hà. Không chỉ có tôi đâu, các giáo viên khác cũng vậy, ai cũng hết mình vì việc chung” , cô Diệp nói và cho biết rất xúc động trước tình cảm của mọi người, nhưng không dám nhận những mỹ danh đó về mình.

“Nhìn bàn ghế, sách vở và đồ dùng học tập của các con bị nước lũ cuốn trôi, nhấn chìm trong bùn đất, tôi bất lực không biết phải làm sao” , nữ giáo viên nghẹn ngào chia sẻ.

Sau bão lũ tranh thủ dọn dẹp qua nhà cửa, cô Diệp cùng một số đồng nghiệp, người dân xung quanh tức tốc di chuyển sang trường. Ai nấy cũng đều ra sức dọn dẹp, đẩy bớt lượng bùn đất ra khỏi các phòng học, nhanh chóng khắc phục hậu quả để học sinh được sớm trở lại trường.

hình ảnhhình ảnh

Trường TH&THCS Minh Chuẩn sau bão lũ ngổn ngang bùn đất, các thầy cô giáo khẩn trương dọn dẹp để đón các em học sinh quay trở lại học tập, ảnh: dSD

Trong phút tạm nghỉ tay ăn gói mì tôm sống lót dạ, cô Diệp được đồng nghiệp dùng điện thoại chụp hình, sau đó đăng lên fanpage của trường nhằm ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Mấy ngày sau bão, sự cố điện nước chưa được khắc phục, sóng điện thoại chập chờn, nữ giáo viên không hề hay tin mình trở nên “nổi tiếng” mạng xã hội.

Theo cô Diệp, do chịu hậu quả nặng nề, khối lượng dọn dẹp tại trường rất lớn, bản thân cô cũng như các đồng nghiệp chắn chắn sẽ có chút mệt mỏi.

Thế nhưng nữ giáo viên vẫn luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, bởi sau thiên tai, toàn bộ người thân, đồng nghiệp và học sinh đều bình an. Với cô đó là niềm hạnh phúc lớn nhất, mọi khó khăn khác đều có thể khắc phục.

Trường có 3 cấp học từ mầm non tới THCS với hơn 500 học sinh. Đây là một trong những ngôi trường hứng chịu thiệt hại nặng nề của bão số 3 và hoàn lưu bão.

Cũng theo bà Hương, trận lụt đã làm thiệt hại rất nhiều cơ sở vật chất của nhà trường. Đến nay, các cơ quan chức năng cùng nhà trường đang nỗ lực để các em học sinh có thể sớm đến lớp học.

Đồng thời chị cho biết, việc chung tay cùng nhà trường để sớm đón các em học sinh đến trường là việc mà bất cứ ai cũng sẽ làm nếu đặt trong hoàn cảnh của chị. 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/khoanh-khac-co-giao-nguoi-day-bun-dat-an-mi-tom-gay-bao-mang-nhan-sac-doi-thuong-cang-gay-bat-ngo-d238357.html