Khoảnh khắc 2 cô bé học sinh tiểu học “tám chuyện” cực sôi nổi khiến CDM cười bò vì quá đáng yêu

Hình ảnh hai cô bé học sinh tiểu học mải mê trò chuyện sôi nổi với những biểu cảm cực đáng yêu trong giờ ăn trưa, khiến nhiều người chú ý không rời mắt...

Có lẽ trẻ thơ chính là độ tuổi hồn nhiên, ngây thơ nhất mà khi thời gian đó trôi đi, khi trưởng thành chúng ta sẽ không có cơ hội để được trở lại quãng thời gian tươi đẹp đó… Càng ngày càng trưởng thành cũng là khi mất đi nét vô tư hồn nhiên, vô lo vô nghĩ…

Những khoảnh khắc của những đứa trẻ tuy với chúng chỉ là điều bình thường nhưng với người lớn nhìn vào lại cảm thấy “tan chảy” vì quá đáng yêu.

Mới đây, trên MXH đã chia sẻ một đoạn video vô cùng đáng yêu ghi lại khoảnh khắc hai cô học trò thuộc độ tuổi Tiểu học vừa ăn trưa lại vừa trò chuyện sôi nổi đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.

Cụ thể, chủ nhân của đoạn video chia sẻ:

Đây là ba bé học sinh lớp tôi. Hôm nay lúc ăn trưa ngồi cách tụi nhỏ không xa thì thấy chúng đang nói chuyện với nhau rất sôi nổi. Tôi không chạy ra hỏi nhưng nhìn biểu cảm của chúng trông phong phú vô cùng, không biết đang kể chuyện gì mà nhập tâm quá vậy. Lại nhớ trước đây mỗi lần tan học đi về, cô bé cũng dùng biểu cảm y chang để nói chuyện với bạn bè, thực sự là đa dạng phong phú quá rồi”.

co be

Có lẽ chính những biểu cảm đáng yêu, nhập tâm của cô bé khiến mọi người chú ý. Mặc dù không rõ nội dung mà cô bé đang nói với bạn là gì, tuy nhiên những biểu cảm vô cùng chân thật như đang kể lại hoặc miêu tả một điều gì đó, khiến người khác nhìn vào đã cảm thấy “cuốn” vô cùng…

co be

Ánh mắt cho tới miệng đều vô cùng đáng yêu…

co be

Cô bạn bên cạnh cũng chăm chú bạn mình nói, cả hai rôm rả trong suốt bữa ăn.

Nhiều chị em như đang cảm thấy chính mình trong đó, trước đây đi học cũng từng “buôn” chuyện với bạn không ngớt, đặc biệt là bạn thân mới có nhiều điều để nói.

Sau khi xem những hình ảnh hài hước này về hai các cô bé, có nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận vô cùng vui vẻ:

Hồi đó đi học nói chuyện nhiều quá nên giáo viên cho tui ngồi bàn đầu, cùng với một bạn nam rất hiền và rất ít nói. Từ khi ngồi với tui cái bạn đó nói nhiều hơn, nói không lo học. Sau đó giáo viên đổi tui đi chỗ khác và sau đó là tui ngồi một mình.

-Hồi đó đi học nói chuyện nhìu quá cái cô đổi chỗ, mà đổi chỗ nào thì tui cũng nói chuyện được nên cô yêu cầu chuyển lớp.

-Cái mặt kia là biết câu chuyện rất thú vị nha.

-Mình bả nói thui chứ 2 bà kia sống nội tâm chỉ ngồi nghe thôi.

-Con tôi cũng thế đi học không biết chuyện gì mà nói lắm lắm, nói chuyện ngày này qua ngày khác vẫn có chuyện để nói, mà con tôi là con trai đấy.

-Buôn chuyện xuyên lục địa. Đó là những lớp trẻ tương lai nối nghiệp sự hóng hớt của các bà, các mẹ bây giờ.

-Giống con gái tui, đi học gì toàn bị cô giáo nhắc là hay nói chuyện riêng trong giờ. Sao có 5 tuổi thôi mà nó nói gì mà lắm chuyện vậy.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/khoanh-khac-2-co-be-hoc-sinh-tieu-hoc-tam-chuyen-cuc-soi-noi-khien-cdm-cuoi-bo-vi-qua-dang-yeu-d150689.html
X