Khi vay vàng ở mức 39 triệu. Nay vàng đang vượt ngưỡng 65 triệu. Ăn không ngon ngủ không yên vì nợ.

Cuộc sống mà! Ai chẳng có lúc khó khăn cần phải đi vay mượn. Nhưng đôi khi thứ chúng vay vàng hoặc ngoại tệ. Hãy tỉnh táo khi đi vay mượn để không phải ôm nỗi lo về sau. Câu chuyện chị gái em sắp kể dưới đây là một ví dụ cũng như bài

Cuộc sống mà! Ai chẳng có lúc khó khăn cần phải đi vay mượn. Nhưng đôi khi thứ chúng vay vàng hoặc ngoại tệ. Hãy tỉnh táo khi đi vay mượn để không phải ôm nỗi lo về sau.

Câu chuyện chị gái em sắp kể dưới đây là một ví dụ cũng như bài học để chúng ta cùng nhau rút kinh nghiệm. Ngày trước, khi giá vàng đang ở ngưỡng 39 triệu/lượng. Chị gái em đinh ninh giá đó là đỉnh rồi. Chẳng bàn bạc với ai, bà đi vay luôn 10 cây vàng để đầu tư bất động sản. Hồi đó, đất đai chỗ nhà em đang sốt lắm.

Chị em bảo: “Lên sao được nữa mà lên, tình hình kinh tế thế giới rồi trong nước như này. Chị mày tính cả rồi”

Vâng! Người tính sao bằng được trời tính. Đại dịch ập đến, kinh tế khó khăn, thu nhập giảm nhưng giá vàng nó lại tăng. Tăng đến say sẩm mặt mày khi hôm nay đạt ngưỡng 65 triệu/lượng.

Ảnh minh họa internet

Chị gái em thấy giá vàng leo như xe máy đổ đầy xăng chạy bon bon trên đường, ngày đêm suy nghĩ cách trả nợ, suy nghĩ quá độ giờ nằm ốm luôn. Trông đến tội!

Mà theo em biết, ngoài kia còn rất nhiều người đang trong hoàn cảnh như chị gái em. Chúng ta đều biết, đại dịch đang dần được không chế. Nhưng để phục hồi lại nền kinh tế phải cần thời gian dài. Đên khi đó, chẳng biết vàng còn ở cái mực 65 triệu nữa không?

Chị gái em giờ cứ nói chuyện tiền nong cái là lại lẩm bẩm: “Ước gì người ta cho quy vàng ra tiền thời điểm đó để trả thì tốt quá”

Nhưng đời đâu như mơ! Theo quy định hiện hành của pháp luật. Mọi người cứ hiểu theo nghĩa đen là: Bạn vay cái gì thì phải trả cái nấy, đúng số lượng, định lượng kể cả chất lượng phải giống như thứ tài sản bạn đã vay trước đó.

Ảnh minh họa internet

Như vậy, nếu vay tiền ta phải trả tiền, vạy gạo trả gạo, vay vàng trả bằng vàng… Tuy nhiên, đối với các loại tài sản khác không phải là tiền (vàng, bạc, kim cương, gạo thóc,…) nếu bên vay không trả được bằng hiện vật thì có thể trả bằng tiền. Nhưng theo giá trị của vật đã vay, đúng theo tỷ giá tại thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

Quay lại chuyện bà chị gái em, Nếu được bên cho vay đồng ý chấp nhận trả bằng tiền thì cũng phải quy ra giá vàng hiện tại. Có nghĩa vẫn là 65,22 triệu/lượng.

Thêm nữa, theo duy định hiện hành, nếu chị gái em không trả đúng hạn, người ta còn có quyền tính lãi bằng 50% quy định lãi suất hiện hành.

Hiện tại mức lãi suất là 20% tổng khoản vay thế là chị em mà không trả đúng hẹn có thể bị tính lãi 10% trên tổng 10 cây vàng. Nghĩ thôi em đã thấy tụt cả huyết áp rồi.

Đấy em kể lại câu chuyện cung như phân tích một chút cho mọi người hiểu để chúng ta cùng nhau rút ra một chút kinh nghiệm nhỏ trong cuộc sống. Vay mượn là điều khó tránh khỏi nhưng vay vàng hay ngoại tệ chúng ta phải tính toán thời gian trả và chấp nhận rủi ro cao vì nó có thể diễn ra những biến động lớn.

Chia sẻ bài viết:
X