Kết quả phiên tòa xử ly hôn của Diệp Lâm Anh, chồng thiếu gia được quyền nuôi con trai: Dân mạng phản ứng

Có CDM cho rằng nên để đứa trẻ quyết định việc chúng muốn ở với bố hoặc mẹ, bố mẹ ly hôn đã là điều thiệt thòi với những đứa con giờ lại để phải xa chị xa em của mình thật sự không nỡ...

Chiều hôm qua (ngày 2/12), cựu người mẫu, diễn viên Diệp Lâm Anh và chồng cũ Phạm Nghiêm Đức Phạm đã đến Tòa án Nhân dân Quận 1, TP.HCM dự phiên tòa sơ thẩm giải quyết việc ly hôn.

Diệp Lâm Anh và Đức Phạm lần lượt có mặt tại tòa.

Trước đó, vợ chồng Diệp Lâm Anh đã trải qua 3 lần hòa giải về việc phân chia tài sản, quyền nuôi con nhưng không thành công. Doanh nhân Đức Phạm muốn nuôi con gái lớn trong khi Diệp Lâm Anh muốn được nuôi cả 2 con.

Tôi được nuôi con gái, chồng nuôi con trai. Hiện tại mong muốn của tôi vẫn là nuôi nấng cả hai, không để con bị chia cắt. Hiện tại tôi đang suy sụp, rất buồn và thất vọng” – Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Cô vô cùng buồn bã và suy sụp sau khi nhận quyết định không được nuôi con trai. Ảnh Yan

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện của Diệp Lâm Anh cho biết cô khóc liên tục trong phiên tòa khi được giãi bày nỗi lòng của mình. Nữ diễn viên suy sụp hơn khi TAND quận 1 phán quyết cô được quyền nuôi con gái, ông Đức Phạm nuôi con trai.

Được biết, hai con của Diệp Lâm Anh – bé gái đã được hơn 4 tuổi (bé sinh ngày 1/11/2018) còn bé trai đã hơn 3 tuổi (bé sinh ngày 6/11/2019). Vì các con còn nhỏ, Diệp Lâm Anh mong muốn được nuôi cả hai để tình cảm không bị chia cắt. Hơn nữa, với tấm lòng của người mẹ, Diệp Lâm Anh không yên tâm khi để các con xa cách.

Tâm trạng hiện giờ Diệp Lâm Anh đang suy sụp và rất buồn.

Phía CDM thấy thương cho Diệp Lâm Anh và hai đứa trẻ, để lại nhiều bình luận đáng chú ý như:

Bọn trẻ nó xa nhau khổ tâm lắm, ai trong hoàn cảnh đấy mới biết được.

-Thương Diệp Lâm Anh. Thương 2 em bé mỗi em 1 nơi không được ở cùng nhau.

-Bọn trẻ nó xa nhau khổ tâm lắm, ai trong hoàn cảnh đấy mới biết được.

-Theo tôi thì nên để đứa trẻ quyết định là nó ở với ai. Bất kể vụ ly hôn nào cũng thế chứ không riêng gì vụ này. Chứ tòa đừng phân chia mỗi người nuôi một đứa. (xét về kinh tế thì DLA vẫn đủ sức lo cho 2 đứa nhỏ).

-Thương dã man ấy. Đối với mình vợ chồng không thể chung sống được thì chia tay nhưng các con phải ở cùng nhau, vì đã không ở gần bố hoặc mẹ rồi nên muốn anh chị em phải ở cạnh nhau, tránh bị thiếu hụt thêm tình cảm.

-Chúng ta chỉ là người dưng nước lã nhưng con chúng ta là anh em ruột thịt. Sao nỡ lòng nào chia cắt chúng, nếu vợ mới của anh có con riêng anh sẽ chăm sóc yêu thương nó được như con sau của anh không, khó đúng không, vậy nên khi anh đem con về ở với vợ sau này liệu vợ mới sau này của anh có yêu thương con anh không?

-Ly hôn xong. Người chịu thiệt thòi nhất vẫn là những đứa trẻ.

-Tội nghiệp quá. Thương 2 em bé. Mong bố cho mẹ nuôi cả 2 em. Chứ chia 2 chị em vậy thương quá.

Hiện sự việc vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người, hy vọng tinh thần của Diệp Lâm Anh sớm ổn định trở lại, làm chỗ dựa cho các con thật tốt.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ket-qua-phien-toa-xu-ly-hon-cua-diep-lam-anh-chong-thieu-gia-duoc-quyen-nuoi-con-trai-dan-mang-phan-ung-d153229.html
X