Hưng Yên: Chập điện cháy nhà khiến con gái 6 tuổi ra đi mãi mãi, người mẹ nguy kịch

Tai nạn xảy ra bất ngờ khiến cô con gái 6 tuổi của anh Quế không qua khỏi, còn vợ anh bị bỏng nặng nguy kịch.

Đêm mùng 5, rạng sáng ngày 6/6, tại thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, ngôi nhà nơi vợ chồng anh Phạm Văn Quế và chị Trịnh Thị Lan Phương (SN 1990) sinh sống xảy ra sự cố chập điện dẫn đến cháy lớn. Hậu quả, con gái anh chị là Phạm Trịnh Bảo Anh (SN 2017) đã không qua khỏi, còn chị Phương phải điều trị tích cực ở phòng chăm sóc đặc biệt thuộc Viện Bỏng Quốc gia.

Chị Trịnh Thị Lan Phương bị bỏng nặng nguy kịch tính mạng

Khuôn mặt thất thần khi vừa lo xong hậu sự cho con gái lại vội lên bệnh viện chăm sóc vợ, anh Quế run rẩy kể lại sự việc. Tối hôm đó, do ngọn lửa bùng lên quá nhanh, mẹ con chị Phương không kịp thoát ra ngoài. Anh định lao vào cứu thì bị cản lại. Đợi đến lúc đám cháy được khống chế thì hai mẹ con đã bị bỏng nặng. Toàn bộ tài sản của gia đình cũng cháy rụi.

Túc trực bên ngoài phòng bệnh của vợ cả ngày lẫn đêm, anh Quế gần như suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần. Nỗi đau mất con, lại đứng trước nguy cơ mất vợ khiến anh không thể nào chợp mắt. Thỉnh thoảng, nghe tiếng máy móc kêu tít tít trong phòng cấp cứu, anh lại giật mình thon thót, vội nhìn qua cửa kính vì sợ điều bất trắc xảy đến với vợ mình.

“Bác sĩ nói vợ tôi đang nguy kịch, bỏng sâu và rộng đến 50% cơ thể, phải dùng máy thở hỗ trợ sự sống. Tôi thương vợ bao nhiêu thì nhớ con bấy nhiêu, con bé còn nhỏ quá mà đã…”, người đàn ông không giấu nổi nỗi xót xa.


Anh Quế đau khổ trước mất mát quá lớn.

Anh Quế cho hay, trước kia vợ chồng anh có chăn nuôi lợn, gà nhưng dịch bệnh chết hết. Quyết tâm làm ăn thoát nghèo, anh chị vay mượn thêm 500 triệu đồng để mở quán bia. Nợ cũ chưa trả hết, giờ lại bị hoả hoạn mất hết sạch mọi thứ. Toàn bộ vốn liếng tan theo ngọn lửa, vợ đang mong manh sự sống, cần điều trị tốn kém, gia đình anh lâm vào cảnh cùng quẫn.

Do tình trạng bỏng nặng phức tạp, chi phí điều trị mỗi ngày cho chị Phương lên đến cả chục triệu đồng. Chưa đầy 1 tuần, gia đình đã vay nợ để đóng viện phí cả trăm triệu đồng.

Căn nhà của gia đình anh Quế bị cháy rụi, thiệt hại cả người lẫn của

Thương cho hoàn cảnh gia đình, anh em, bạn bè cũng cố gắng hỗ trợ mỗi người một chút, thế nhưng với thời gian điều trị dự kiến còn kéo dài, chị Phương cần phẫu thuật nhiều đợt thì số tiền cũng chỉ như muối bỏ biển.

Đứng trước quá nhiều nguy cơ có thể xảy ra, so với tình cảnh hiện tại, anh Quế đã không còn cách nào tiếp tục xoay sở. Bi kịch quá lớn ập đến đẩy gia đình nhỏ vào cảnh éo le đến cùng cực.

Bà Hồ Thị Phượng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Lạc Hồng xác nhận: Gia đình anh Phạm Văn Quế là nạn nhân trong vụ chập điện cháy nhà vừa qua. Trước kia vợ chồng chăn nuôi nhưng bị dịch, vừa chuyển đổi kinh doanh thì xảy ra chuyện. Rất mong hoàn cảnh anh chị nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để sớm vượt qua hoạn nạn.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/chap-dien-chay-nha-khien-con-gai-6-tuoi-tu-vong-me-nguy-kich-tinh-mang-2155510.html

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/hung-yen-chap-dien-chay-nha-khien-con-gai-6-tuoi-ra-di-mai-mai-nguoi-me-nguy-kich-d167309.html
X