Hồng Nhung chia sẻ về đợt xạ trị thứ 3: Tiết lộ tình trạng bất ổn về đời sống

Diva Hồng Nhung vừa có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình điều trị bằng xạ trị, khiến người hâm mộ lo lắng nhưng cũng khâm phục trước tinh thần kiên cường và nghị lực mạnh mẽ của cô.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ rằng cô sắp bước vào đợt xạ trị thứ ba. Dù sức khỏe đã cải thiện sau hai ngày nghỉ cuối tuần, nhưng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi và lo lắng:

“Cảm thấy đỡ hơn nhưng không ngờ xạ trị lại khiến mình kiệt sức đến vậy. Đau đầu, nhức mỏi toàn thân, buồn nôn… Mình rất khó chịu, khó ngủ và gần như không ăn được gì.”

 

Hồng Nhung đã lập di chúc trong quá trình điều trị bệnh

Theo chia sẻ, các bác sĩ đã kê thêm thuốc giảm đau và chống nôn để giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, mỗi lần chuẩn bị bước vào buổi điều trị tiếp theo, cảm giác sợ hãi vẫn luôn hiện hữu.

“Nỗi sợ này có lẽ là bản năng. Mình hiểu rằng so với nhiều chị em khác đang điều trị ung thư vú, tình trạng của mình không quá nặng nề. Nhưng con người vốn dĩ vẫn có những nỗi sợ không thể kiểm soát, thậm chí mình còn cáu gắt – điều mà đã rất lâu rồi mình không có.”

Không chỉ đối mặt với những thử thách về sức khỏe, nữ ca sĩ còn trải qua giai đoạn khó khăn về chỗ ở. Theo kế hoạch, cô và hai con – bé Tôm và Tép – sẽ chuyển vào nhà mới trước Tết. Tuy nhiên, do vấn đề từ phía đơn vị cung cấp nội thất, tiến độ bị chậm trễ khiến cô phải tìm nơi ở tạm trong một tháng.

“Bình thường mình có thể giải quyết chuyện này rất đơn giản. Nhưng trong lúc tinh thần không ổn định, mọi thứ dường như trở nên rối rắm hơn.”

Hiện tại, dù sống ở nơi tạm trú, không phải “nhà” của mình, Hồng Nhung vẫn giữ tinh thần lạc quan.

“Hy vọng ba mẹ con vẫn sẽ có một tổ ấm – vẫn ấm cúng và tràn đầy sức sống. Chỉ một tháng thôi, rồi chúng mình sẽ trở về nhà.”

Dù đang trải qua nhiều thử thách, nhưng tình yêu thương của các con chính là nguồn động viên lớn nhất đối với cô. Mỗi ngày sau giờ tan học, Tôm và Tép luôn hỏi mẹ: “Hôm nay mẹ thấy thế nào?” – một câu hỏi giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc, tiếp thêm sức mạnh để cô vững vàng.

Bằng những chia sẻ chân thành, Hồng Nhung không chỉ lan tỏa tinh thần mạnh mẽ đến người hâm mộ mà còn truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.

“So với nhiều chị em đang phải trải qua liệu trình điều trị nặng nề hơn, mình thấy bản thân không nên yếu đuối như vậy.”

Cuối năm 2024, khi đang trong giai đoạn chuẩn bị cho liveshow Hát về Hà Nội – dự án âm nhạc tâm huyết – Hồng Nhung nhận được chẩn đoán mắc ung thư vú. Dù cú sốc về tinh thần và thể chất không nhỏ, nữ ca sĩ vẫn quyết tâm giữ vững phong độ, tiếp tục tập luyện và biểu diễn theo kế hoạch đã đặt ra.

Ban đầu, cô chọn cách giữ kín bệnh tình, không chia sẻ với công chúng và đồng nghiệp vì không muốn mang lại cảm giác lo lắng. Chỉ đến khi đã đủ bình tĩnh và lạc quan để đối diện, cô mới quyết định cởi mở về hành trình của mình.

Sau đợt điều trị đầu tiên tại Singapore, Hồng Nhung trở về TP.HCM để đón Tết cùng gia đình. Trải qua ca phẫu thuật quan trọng, cô bước vào năm mới với một tâm thế khác: bình tĩnh, sâu sắc và sẵn sàng lên tiếng để tiếp thêm động lực cho những người có cùng hoàn cảnh.

Hồng Nhung sinh năm 1970 tại Hà Nội, tên đầy đủ là Lê Hồng Nhung. Cuối những năm 1980, cô trở thành một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc nhẹ Việt Nam. Với chất giọng trong trẻo, kỹ thuật tinh tế cùng gu thẩm mỹ âm nhạc sâu sắc, cô đã ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc kinh điển như Nhớ mùa thu Hà Nội, Hạ trắng, Bống bồng ơi, Cho em một ngày…

Không chỉ góp phần làm mới nhạc Trịnh từ thập niên 1990, Hồng Nhung còn nhiều lần được đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến. Là một trong “bộ tứ diva nhạc nhẹ Việt Nam”, cô được công chúng yêu mến không chỉ bởi tài năng mà còn bởi sự kiên cường, tinh tế và bền bỉ trong nghệ thuật.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/hong-nhung-chia-se-ve-dot-xa-tri-thu-3-tiet-lo-tinh-trang-bat-on-ve-doi-song-d272293.html