Hãy là một người điềm tĩnh và sống một đời lương thiện

Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng. Vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình.

Mỗi người đều có những ưu điểm riêng. Sự ưu tú đó không cần bất kỳ ai làm chứng, chỉ cần mình nỗ lực phát huy lấy bản thân, rồi mọi người sẽ cảm nhận được.

Một phút giận hờn khiến mình mất đi sáu mươi giây vui vẻ trong đời. Cho nên chúng ta nên học cách tùy thuận, xem mọi việc nhẹ nhàng một chút.

Bất luận thế nào, chỉ cần là bản thân lựa chọn sẽ không có chuyện đúng sai hay hối hận. Vì mọi quyết định đều có lý do riêng, đôi khi chỉ cần mình hiểu, là đủ.

Như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu, tuyệt đối sẽ không rời xa bạn. Dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được một yếu tố để tiếp tục kiên trì.

Yêu thương – không phải vì đã tìm thấy sự hoàn mỹ, mà cần biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn.

Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng. Vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình.

Hãy làm một người điềm tĩnh, sống một đời lương thiện, luôn nở nụ cười trên môi, đặt niềm vui trong lòng, thì cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/hay-la-mot-nguoi-diem-tinh-va-song-mot-doi-luong-thien-d219973.html