Hai chị em Ravalika (25 tuổi) và Ashvitha (22 tuổi) sống tại Secunderabad, bang Telangana (Ấn Độ), đã phải giữ thi thể mẹ trong nhà gần một tuần do không có khả năng chi trả chi phí hỏa táng, trước khi chính quyền can thiệp.
Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Indiatoday
Mẹ của họ, bà C Lalitha, qua đời vì bạo bệnh vào tuần trước. Ravalika làm việc tại một cửa hàng quần áo, còn Ashvitha làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Do cha rời bỏ gia đình từ năm 2020 sau những mâu thuẫn, hai chị em không có nguồn hỗ trợ tài chính và gặp khó khăn trong việc lo hậu sự cho mẹ.
Theo Indiatoday, sự việc bị phát hiện khi hàng xóm ngửi thấy mùi lạ và báo cảnh sát. Cơ quan chức năng sau đó đã đưa thi thể bà Lalitha đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi.
Gia đình này mới chuyển đến Warasiguda cách đây hai tháng. Trước đó, hai chị em đã cố gắng liên hệ với một người họ hàng ở Amberpet để nhờ giúp đỡ nhưng không nhận được phản hồi. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.