Hà Nội: Một cô giáo bị s:ét đ:ánh tử vong thương tâm

Trong cơn mưa dông chiều 2-7, có một phụ nữ đang lùa đàn vịt ở xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội, bị sét đánh tử vong.

Cụ thể, khoảng 17h cùng ngày, tại khu vực huyện Quốc Oai xuất hiện mây giông kéo đến bao phủ bầu trời. Nhiều tia sét đánh xuống mặt đất. Lúc này, chị H (sinh năm 1982; ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) là cô giáo Trường Mầm non xã Cấn Hữu đang ở ngoài đồng đã bị sét đánh trúng.

Công an xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai cho biết, cô giáo đang trong thời gian nghỉ hè nên thường xuyên hỗ trợ gia đình chăm nom trang trại ở cánh đồng của xã. Lúc mưa giông, cô giáo đang lùa đàn vịt vào lều.

Được biết chị P. đang là giáo viên trường mầm non tại xã Cấn Hữu. Gia đình có trang trại nuôi vịt.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Quốc Oai phối hợp cùng Công an xã Cấn Hữu đã phong tỏa hiện trường.

Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn thông tin, trong khoảng 1 giờ vào chiều tối 2-7, cả nước có khoảng 10.000 cú sét, trong đó đánh xuống đất gần 5.900 lần. Huyện Quốc Oai và Chương Mỹ tập trung nhiều sét nhất Hà Nội.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ha-noi-mot-co-giao-bi-set-danh-tu-vong-thuong-tam-d43356.html