Giỗ bố mẹ chồng chẳng phải lo gì, các chị chồng bảo: Bố mẹ chung, sao đè đầu con trai

Các chị cứ bảo là “giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng”, ai cũng than vãn về chị chồng quá quát. Nhưng số em lại ngược lại, vừa có bố mẹ chồng yêu thương như con gái, các chị chồng cũng quý mến không kém. Việc gì cũng tranh phần làm, chẳng để

Các chị cứ bảo là “giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng”, ai cũng than vãn về chị chồng quá quát. Nhưng số em lại ngược lại, vừa có bố mẹ chồng yêu thương như con gái, các chị chồng cũng quý mến không kém. Việc gì cũng tranh phần làm, chẳng để cô em dâu đụng đến.

Trên chồng em là ba chị gái, chính vì là út nên hai vợ chồng được đỡ đần nhiều lắm. Tuy rằng các chị đều lấy chồng xa nhưng đổi lại kinh tế có điều kiện. Các chị thường hay về thăm vợ chồng em lắm. Mặc dù hai vợ chồng không giàu có nhưng các chị chồng vẫn không coi thường mà lại lo lắng cho nhiều hơn.

Ảnh minh họa internet

Mỗi lần về thăm là tay xách nách mang đủ thứ, quà cho bố mẹ lại quà cho hai vợ chồng. Còn xây hẳn căn nhà to để ông bà các con các cháu sum vầy với nhau. Chẳng những thế còn không ngại vào bếp nấu ăn cho cả nhà nữa đấy.

Lần nào lúc chuẩn bị ra về còn đưa cho hai vợ chồng em ít tiền rồi bảo:

“Chị có ít cho cậu mợ, cậu mợ cứ lấy tiền này mà lo cho ông bà nhé. Hết lại bảo chị”

Nhiều lần vợ chồng em chối nhưng lại bị các chị trách cho một trận:

“Ngại cái gì không biết, người nhà cả. May mà các chị có còn cho cậu mợ được nên là cứ cầm lấy đi”

Ngay cả khi bố mẹ chồng em chẳng may mất đi. Cho dù là lo đám tang hay là đám giỗ, các chị chồng cũng lo chu toàn, đầy đủ. Còn vợ chồng em chẳng phải lo gì. Người ta cứ bảo dâu vất vả mà em thấy em không vất vả chút nào luôn ấy.

Không chỉ riêng gì ngày giỗ, đến ngày Lễ các chị chồng cũng tập trung nhau trở về. Mỗi người một tay lo từng chút một cho nhanh xong. Làm cho vợ chồng em ngại lắm. Chồng em bảo với các chị:

“Việc giỗ là trách nhiệm của con trai, của vợ chồng em. Thế mà em lại để các chị phải nhọc lòng gánh vác thay”

Chồng em vừa dứt lời, các chị liền bảo:

“Cậu mợ không phải ngại. Ai lo giỗ mà chẳng được, chị biết cậu mợ vất vả nhiều nên giúp được gì thì nên giúp đó”

Nghe các chị nói xong em thấy mát cả lòng ấy. Càng nghĩ càng thấy số em may mắn vì có được các chị chồng thương như em gái ruột. Còn lo mọi thứ thay nữa.

Ảnh minh họa internet

Chia sẻ bài viết:
X