Theo báo Vietnamnet, mới đây, một đoạn video dài gần một phút ghi lại khoảnh khắc một bé trai rơi từ nóc nhà xuống sàn nhà, khiến người xem không khỏi bàng hoàng.
Theo nội dung video trích xuất từ camera an ninh gia đình, cậu bé bất ngờ rơi từ trên cao xuống, kéo theo các mảnh vỡ. Khi chạm đất, bé hoảng loạn khóc thét và lăn lộn vì đau đớn, nhưng may mắn có thể đứng dậy và di chuyển sau đó.
Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bé trai, trong khi một số khác lên tiếng cảnh báo phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến con trẻ, nhất là ở độ tuổi hiếu động, chưa ý thức được nguy hiểm.
Một số bình luận để lại dưới video:
“Không hiểu sao bé có thể trèo lên nóc nhà rồi bị rơi xuống như vậy.”
“Bé cần được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng vì cú ngã từ độ cao như vậy rất nguy hiểm.”
“Xem mà thót tim, không biết tình trạng của bé bây giờ ra sao.”
Theo tìm hiểu, đoạn video do chị Thanh Huế (30 tuổi, quê Thanh Hóa) đăng tải. Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Huế cho biết video được trích từ camera gia đình vào ngày 4/2.
Cận cảnh tấm hứng sáng trên mái nhà bị thủng sau sự cố
Gia đình chị Huế kinh doanh hải sản tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Địa điểm xảy ra sự cố là kho chứa hải sản của gia đình chị, vốn luôn đóng cửa trong thời gian gần đây.
Khoảng 15h30 ngày 4/2, khi sang kho lấy hàng, chị Huế phát hiện mái nhà bị thủng một lỗ lớn, bên dưới là nhiều mảnh vỡ. Ban đầu, chị tưởng có trộm đột nhập nên vội kiểm tra camera cùng chồng.
“Khi xem lại hình ảnh, chúng tôi không khỏi run rẩy. Sau khi tìm hiểu từ hàng xóm, tôi mới biết nguyên nhân vụ việc”, chị Huế kể lại.
Bé trai trong video khoảng 3-4 tuổi, là cháu của một người hàng xóm sát nhà chị Huế. Hôm xảy ra sự việc, bé theo ông bà sang nhà hàng xóm chơi, rồi cùng vài đứa trẻ khác leo lên tầng 2 mà người lớn không hay biết.
Tầng 2 nhà hàng xóm liền kề mái tôn xốp của kho hải sản. Trong lúc vui chơi, bé leo từ lan can tầng 2 sang mái tôn, không may dẫm trúng tấm hứng sáng nên bị rơi xuống.
Bé trai leo từ tầng 2 của căn nhà sang mái tôn nhà chị Huế
“Mái tôn xốp nhà tôi tuy đã lợp vài năm nhưng vẫn khá chắc chắn, còn tấm hứng sáng lại mỏng manh hơn. Bé không may bước trúng đúng vị trí này nên bị rơi xuống sàn”, chị Huế cho hay.
Khi bé trai rơi xuống, tiếng khóc thét khiến mọi người xung quanh chú ý. Cửa kho không khóa nên người lớn đã nhanh chóng vào cứu bé.
Ngay trong ngày, vợ chồng chị Huế đã sang thăm hỏi gia đình bé trai. Được biết, bố mẹ bé đi làm xa, bé sống cùng ông bà ngoại. Sau sự việc, bé đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe cẩn thận và may mắn không gặp vấn đề nghiêm trọng. Đến hôm sau, bé đã có thể ăn uống bình thường.
Sau khi biết toàn bộ câu chuyện, chị Huế vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị cảm thấy may mắn khi bé không gặp chấn thương nghiêm trọng và nhắn nhủ:
“Các bậc phụ huynh cần trông nom con trẻ cẩn thận hơn. Những tai nạn như thế này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và đôi khi hậu quả không thể cứu vãn.”