Giải cứu thành công bé gái 3 tuổi bị rơi xuống ống cống ở Bắc Giang

Một sự việc nguy hiểm xảy ra nhưng may mắn bé được mọi người nhanh chóng cứu và đưa lên, hiện tại bé đang được theo dõi ở bệnh viện, sức khỏe ổn định. Mọi người hãy chú ý, luôn để mắt đến con trẻ và đừng để những sự việc tương tự như thế này xảy ra nữa...

Mới đây theo Zing.vn đưa tin, tối 4/1 tại khu vực ngã tư cầu Đồng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, Bắc Giang đã xảy ra một sự việc đó là có một bé gái bị r..ơ..i xuống ống cống trước nhà, do không được đậy nắp nên đã bị nước c.u.ố..n đi.

Cháu được chăm sóc tại bệnh viện vào sáng 5/1. Ảnh: N.T.

Sau đó, người dân đã bật nắp cống cách đó 10m để tìm kiếm và cứu cháu bé.

Có khoảng 10 người đã cùng bật nắp cống lên để tìm bé gái. Ảnh: N.T.

Được biết, nắp cống đang trong giai đoạn thi công nhưng không được che chắn.

Khi cháu bé không may n.g.ã xuống cũng là lúc nước đang chảy siết nên bị c.u.ố..n đi. Trong khi độ sâu của cống khoảng 1-2m.

Khu vực ống cống nơi cháu bé rơi xuống trước cửa nhà. Ảnh: N.T.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người nhà cùng hàng xóm đã chạy theo dòng nước, bật nắp cống cách đó gần 10m thì tìm được cháu đang mắc lại ở hệ thống phân dòng nước của cống.

Bác gái của cháu bé là N.T.T chia sẻ: “Lúc đó chúng tôi mò xuống thì thấy áo của cháu bị mắc lại, nếu không bị mắc có lẽ cháu đã bị cuốn đi rất xa và khó có thể tìm kiếm”.

Hiện tại đến sáng nay 5/1, sức khỏe cháu ổn định, không bị nguy hiểm.

Sau khi sự việc này được chia sẻ rộng rãi trên MXH có nhiều CDM để lại bình luận đáng chú ý:

Thật may mắn bé đã không sao. Ơn trời! lần sau cẩn thận nhé bé, gia đình cũng nên để ý con cái nhiều hơn tránh những tai nạn như vậy.

-Hôm qua em bé 3 tuổi của mình cũng bị n.g.h.ẹ.n kẹo. May mà mình kịp thời xử lý và ở nhà, không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cảm ơn trời Phật đã che chở cho các con.

-Không dám rời mắt khỏi con trẻ vì chuyện gì cũng có thể xảy ra, cảm ơn vì con đã bình an.

-Vụ việc tương tự với con trai em. Bị nước c..u.ố..n khoảng 7m.. trong gầm cống.. khó hơn là nắp cống đều chát bê tông xi măng.. May mắn là trong cống lâu không dọn dẹp đất cát bồi lên và có chỗ đứng… Khi đó con trai em mới đc có 2 tuổi, và mực nước khoảng 1m. Tưởng rằng mãi mãi không được thấy con nữa.

-Làm ơn hãy đậy nắp những ống cống và những cái hố sâu được không, tôi đọc mà sót hết cả ruột.

-Cống với rãnh mệt quá. Gần khu dân cư thì thay vì chờ đợi người ta che chắn bịt lại thì mình tự làm. Tránh cho con cháu không may ngã vào đó. Bảo nhau mà làm thôi.

Nguồn: Hồng Quang – Zing.vn

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/giai-cuu-thanh-cong-be-gai-3-tuoi-bi-roi-xuong-ong-cong-o-bac-giang-d154876.html