Em về quê ở cữ, bố chồng bán cả đàn lợn lắp điều hoà vì sợ con dâu và cháu nóng

Nhiều chị em sợ lấy chồng vì sợ không hòa hợp với nhà chồng nhưng em trộm vía có được bố mẹ chồng vô cùng tuyệt vời. Em cảm thấy bản thân may mắn vì được gả vào một gia đình hết sức tâm lý và thoải mái.

Nhiều chị em sợ lấy chồng vì sợ không hòa hợp với nhà chồng nhưng em trộm vía có được bố mẹ chồng vô cùng tuyệt vời. Em cảm thấy bản thân may mắn vì được gả vào một gia đình hết sức tâm lý và thoải mái.

Em sinh ra và lớn lên ở thành phố, nhà không quá giàu có nhưng đủ đầy, bố làm bộ đội, mẹ bán thuốc tại bệnh viện. Từ nhỏ chị em em không phải làm việc gì quá nặng nhọc hay áp lực tiền bạc, chỉ việc học hành chăm chỉ rồi phụ giúp bố mẹ việc nhà là được.

Đến khi em gặp người yêu, hiện tại là chồng em thì người thân, bạn bè lo em lấy chồng xa cách 500-600 cây số sẽ khổ, đi lại vất vả. Trên đó cuộc sống cũng sẽ khó khăn, thiếu thốn liệu, em có thích nghi được hay không? Mẹ em thì bảo: “Con xem mà suy nghĩ lại đi, đó giờ sướng quen rồi, lên đó con chịu khổ được không?”

Thế nhưng em yêu chồng vì anh hiền lành, thương em thật lòng, có công việc ổn định. Hơn nữa, sau khi cưới xong thì tụi em cũng sống dưới thành phố để tiện cho việc đi làm. Khi cùng anh về quê thì em thấy đúng là xa thật, ngồi xe ê ẩm cả người nhưng bù lại cuộc sống ở quê yên bình, bố mẹ anh hiền lành, thoải mái, quan tâm em hết mực, kể cả anh chị em cũng hào hứng tiếp đón tụi em, còn bảo rằng gái thành phố không quen việc thì cứ vào nghỉ ngơi, mọi người làm loáng tí là xong ngay. Khi tụi em về lại thành phố thì ông bà còn dúi cả túi lớn quà quê, toàn là đặc sản, trái cây, rau sạch, cả con gà, con vịt thả vườn, đúng chất thực phẩm organic.

Lúc em mang bầu thì mẹ ruột em thẳng thắn nói với hai vợ chồng: “Mẹ còn đi làm không xin nghỉ để chăm con ở cữ được, vợ chồng con tự thuê người hoặc xoay sở ra sao cho tiện nhé!”.

Tụi em định nhờ mẹ chồng xuống chăm hộ nhưng chân bà hay đau, không đi xa được thế là bố chồng quyết định xuống xin dâu về nhà mình ở cữ. Từ khi biết con dâu mang bầu thì bố chồng thường xuyên gửi đồ ăn ở quê xuống tẩm bổ cho con cháu, trứng ngỗng, trứng gà em ăn hoài không hết. Ông còn cẩn thận dặn dò: “Bố mua trứng ngỗng để con tẩm bổ đấy, ráng ăn vào để có sức sinh con, mẹ tròn con vuông nhé”.

Cận ngày sinh vợ chồng em dắt díu nhau về nhà nội, đang mùa hè, trời nóng bức nhưng vừa đề đến nhà em đã thấy điều hòa được lắp sẵn. Bất ngờ quá em mới hỏi:

Bố lắp máy lạnh khi nào ấy ạ?

Bố tranh thủ lắp để con về sinh cho thoải mái, hè trên này nóng lắm, sợ con với cháu không chịu nổi, bố bán mấy con lợn để lắp máy lạnh.

Thôi để tụi con trả tiền lại cho bố, sao để bố lắp cho tụi con nằm được thoải mái hơn.

Bố nuôi cả đàn lợn chỉ chờ đón cháu nội thôi, con cứ yên tâm giữ tinh thần thoải mái sinh con là được.

Em may mắn sinh thường, sinh nhanh nên chỉ ở bệnh viện 3 ngày rồi được cho về nhà. Mặc dù chồng em là con trai duy nhất trong nhà nhưng em chỉ sinh được con gái vậy mà bố mẹ chồng vẫn thương con, thương cháu hết mực. Suốt ngày ông bà tranh nhau thay tã, ru cháu ngủ để con dâu được nghỉ ngơi lại sức. Em chỉ việc ăn, ngủ, cho con bú, còn đâu ông bà chăm hết. Thậm chí con em đã được 3 tháng hơn rồi nhưng bố mẹ chồng vẫn chưa cho em làm gì mà luôn miệng nói: “Kiêng được càng lâu càng tốt con ạ”.

Nhiều người hỏi em sinh con đầu lòng mà không được mẹ đẻ chăm sóc có tủi thân không. Câu trả lời là không ạ, mẹ em bận thì em còn bố mẹ chồng, nói thật chứ em sinh mà chồng có mặt 24/24, bố mẹ chồng thì hồi hộp trước phòng sinh chẳng khác gì bố mẹ ruột. Cuộc sống làm dâu của em như thế là quá may mắn rồi đúng không các chị?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/em-ve-que-o-cu-bo-chong-ban-ca-dan-lon-lap-dieu-hoa-vi-so-con-dau-va-chau-nong-d28566.html
X