Em lấy chồng con trưởng, mỗi năm tính sơ sơ 10 cái giỗ, cả đời chỉ cắm mặt vào xó bếp

Ngày mai nhà chồng em lại có giỗ, nghĩ đã thấy oải rồi các chị ạ. Từ hồi về là dâu đến giờ chỉ có cắm mặt trong xó bếp nhà chồng, chẳng ngẩng đầu lên được. Trước chưa lấy chồng chẳng bao giờ em có suy nghĩ cưới con trưởng hay con thứ mình

Ngày mai nhà chồng em lại có giỗ, nghĩ đã thấy oải rồi các chị ạ. Từ hồi về là dâu đến giờ chỉ có cắm mặt trong xó bếp nhà chồng, chẳng ngẩng đầu lên được.

Trước chưa lấy chồng chẳng bao giờ em có suy nghĩ cưới con trưởng hay con thứ mình sẽ được gì, mất gì. Lấy nhau rồi mới biết nhà chồng em vẫn còn giữ nhiều hủ tục các cụ để lại. Con trưởng phải gánh vác tất cả các công việc của gia đình, dòng họ, nhất là việc hương khói ông bà, tổ tiên.

Mới cưới về mẹ chồng đã dặn:

“Đứa nào là con trưởng thì ở chung với bố mẹ, sau này còn thay mẹ lo liệu mọi việc trong nhà”.

Em là con út, nhà có công có việc toàn bố mẹ với các anh chị ra tay nên bản thân có biết làm gì đâu nhất là chuyện giỗ chạp càng không. Vậy nhưng từ lúc về đây thì việc gì cũng vào tay dâu trưởng. Cứ đến rằm hoặc mùng một, mẹ chồng lại sai con dâu đi chợ mua đồ về làm cơm thắp hương. Lúc đầu bà còn dặn dò rất tỉ mỉ cần những gì, sau em thạo rồi thì cứ vậy mà mua.

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Sợ nhất là khoản giỗ chạp của nhà chồng, mỗi năm tính sơ sơ hơn 10 cái giỗ. Gần nhất thì là giỗ ông nội, bà nội rồi giỗ cụ ông, cụ bà, kị ông, kị bà, ông bà trẻ, bà cô, sau cùng là bác cả của chồng em không vợ con mà mất sớm cũng giỗ.

Cứ hôm nào đến giỗ thì bố mẹ chồng dặn từ ngày trước:

“Mai con đi chợ mua đồ về làm cỗ giỗ nhé. Bố mẹ định làm 10 mâm”.

Giỗ các kị hoặc ông bà trẻ thì bố mẹ chồng chỉ bảo làm mâm cơm thắp hương còn đỡ. Hôm đó em chỉ cần đồ ít xôi, luộc gà rồi nấu các món như bữa ăn bình thường, quen tay rồi làm loáng cái xong. Nhưng mỗi lần đến giỗ ông bà nội chồng với bác trai hoặc giỗ 2 cụ thì phải làm hơn chục mâm cỗ mời khách. Họ hàng nhà chồng thì đông mà mọi người đến giờ ăn mới sang. Việc bếp núc mặc định là dâu trưởng phải lo rồi.

Em phải lên thực đơn từ hôm trước, sáng sớm dậy đi chợ, mua từ gà qué, thịt lợn, giò chả, rau củ quả các loại. Trước bố mẹ chồng khoẻ còn giúp nhưng giờ ông bà già yếu rồi, mỗi hai vợ chồng lọ mọ dưới bếp từ sáng sớm với hơn chục mâm cơm. Đến lúc bưng được mâm cỗ cúng lên thấy thiếu quả cau cũng lại con dâu trưởng chạy đi mua về cho đủ. Em mệt bở hơi tai luôn.

Dưới chồng em có 2 đứa em gái nhưng chúng chẳng bao giờ mó tay vào giúp chị dâu. Vì từ trước nhà chồng đã coi đó là trách nhiệm của dâu trưởng rồi mà nên cứ đầu dâu trưởng mà gõ. Nhiều lúc em bảo chồng:

“Tháng nào nhà mình cũng có giỗ hay bỏ bớt đi anh cho nhẹ người”.

“Không được, từ trước đã như vậy rồi giờ cứ làm theo thôi, bỏ giỗ các cụ quở chết”.

Em thì thấy quá mệt mỏi vì lấy phải chồng là con trưởng. Gần chục năm về làm dâu chỉ lo cúng giỗ các cụ cũng hết ngày hết tháng. Cứ tưởng ở với bố mẹ được ông bà cho nhà cửa đất đai là sướng, nào có được như người ta nghĩ. Như em đây cả đời cắm mặt vào cơm với nước, vừa tốn kém vừa mệt mỏi chứ được gì.

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Tổng hợp : Webtretho 

https://www.webtretho.com/f/tam-su-cua-vo/em-lay-chong-con-truong-moi-nam-tinh-so-so-10-cai-gio-ca-doi-chi-cam-mat-vao-xo-bep

Chia sẻ bài viết:
X