Em bé không được nhà nội thừa nhận, nhà ngoại không đủ kinh tế nuôi, được chú hàng xóm cưu mang

Có gia đình mong có con có cháu để được chăm sóc mà không được, có người lại đối xử với con-cháu của mình như câu chuyện này. May thay giữa câu chuyện buồn vẫn có một sự ấm áp từ người đàn ông tốt bụng, đã nhận nuôi chăm sóc cháu khiến nhiều người không thể kìm lòng vì quá xúc động.

Cách đây ít ngày, có một tài khoản MXH nữ có tên Đ. N đã chia sẻ đoạn video kèm nội dung vô cùng xúc động nói về hoàn cảnh đứa trẻ không được nhà nội thừa nhận, nhà ngoại không đủ kinh tế để nuôi và bố mẹ chưa đủ 18 tuổi đã được một người hàng xóm nhận nuôi khiến nhiều người vừa thương vừa xót xa.

Cụ thể nguyên văn đoạn chia sẻ: “Hôm nay lại là câu chuyện cậu bé không được nhà nội thừa nhận, ông bà ngoại thì không đủ điều kiện nuôi, ba mẹ thì chưa đủ 18 tuổi. Lúc đầu cứ tưởng chú là ông nội hoặc ngoại. Hỏi ra mới biết chú chỉ là hàng xóm, thấy thằng nhỏ thương quá chú nhận nuôi luôn.

Một tay chú và vợ chú chăm thằng nhỏ từ lúc còn nhỏ xíu. Chú nói nhờ chú mà thằng nhỏ còn sống, do 1 lần bệnh may sao chú đưa xuống Nhi Đồng kịp, chậm chút là không cứu được.

Từ đó chú nhận nuôi bé luôn. Có lẽ đây là duyên của bé với chú. Dù khó khăn nhưng tình thương chú dành cho bé là vô điều kiện. Chỉ mong chú luôn khoẻ mạnh để bé luôn được yêu thương như bây giờ“.

Câu chuyện xúc động thu hút sự chú ý của mọi người.

Người đàn ông đội mũ bảo hiểm đã cưu mang, nuôi nấng bé.

Cháu bé tuy nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Được biết nhà nội không cho bố cháu bé qua thăm nên bố cháu bé thường phải giấu để đi thăm.

Một người dưng mà có tấm lòng nhân hậu, chăm sóc đứa bé như con khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Sau khi xem đoạn video này nhiều người không khỏi cảm thấy đau lòng thương đứa trẻ và cảm kích trước tấm lòng của người đàn ông có tấm lòng nhân hậu đã cưu mang cháu:

Việc nuôi 1 đứa trẻ không dễ dàng gì, kinh tế là 1 nhưng kiên trì dạy dỗ khéo còn khó hơn. Chúc gia đình chú khỏe mạnh.

-Thương chú có tấm lòng lương thiện, chúc cho chú có thật nhiều sức khỏe- chủ đoạn video liền trả lời: “Em cũng mong vậy á chị. Bé cưng lắm mà nhà nội không chịu nhận. Cũng không cho ba bé thăm con luôn. Ba bé muốn thăm là phải lén thăm á.

-Ôi sao ấm áp tình người trong video vậy – chủ đoạn video trả lời: “Hai anh chị bế bé là người ở gần nhà chú, cũng tưởng cháu của chú. Hỏi ra thì thấy tình cảnh như vậy nên cũng gửi chú ít mua sữa cho bé. Mà bé ngoan”.

-Sắp có con mà gặp cảnh này em khóc luôn, đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương – chủ tài khoản bình luận trả lời: Thấy bé thương lắm chị, chú dạy bé ngoan lắm. Bám chú lắm, cứ sợ chú bỏ thôi

-Thương con quá, có cha mẹ nội ngoại đầy đủ mà như không có, thua 1 người dưng nữa, cầu mong con được bình an khôn lớn.

-Công sinh không bằng công dưỡng. Hy vọng sau này con khôn lớn sẽ yêu thương chú thật nhiều.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/em-be-khong-duoc-nha-noi-thua-nhan-nha-ngoai-khong-du-kinh-te-nuoi-duoc-chu-hang-xom-cuu-mang-d27334.html
X