Đưa tiền lương cho mẹ giữ hộ vì sợ vợ biết, câu nói của mẹ khiến tôi vội đưa hết cho vợ

Thực tế lương của tôi hơn 20 triệu, nhưng tôi tính nói với vợ lương tôi chỉ được hơn chục triệu thôi.

Từ trước đến nay, cho dù là lúc chưa kết hôn hay kết hôn rồi, tiền lương của tôi đều là do tôi quản lý. Mỗi tháng nếu trừ tiền sinh hoạt, tôi vẫn còn dư ra được hơn chục triệu. Tôi sợ nếu chẳng may vợ phát hiện thì cô ấy sẽ đòi quản lý hết thì hỏng. Nên tôi vội nhờ mẹ giữ hộ.

Những tháng trước, vợ chồng tôi không quan tâm đến tiền lương và chi tiêu của đối phương. Nhưng cách đây không lâu, chúng tôi có ý định sẽ sinh con, vì thế vợ tôi đề nghị tiền lương sẽ đổ dồn về một mối để thuận tiện cho việc quản lý tài chính. Bên ngoài tôi đồng ý nhưng thực ra trong lòng tôi đang lên kế hoạch tính toán cho riêng mình.

Thực tế lương của tôi hơn 20 triệu, nhưng tôi tính nói với vợ lương tôi chỉ được hơn chục triệu thôi. Số tiền 10 triệu đó tôi sẽ góp vào với vợ vào chi tiêu gia đình. Tính cả lương vợ thì chúng tôi đủ lo cho gia đình, con cái và mẹ tôi nữa. Như vậy tôi vẫn có thể có khoản tiết kiệm riêng của mình, cũng vẫn có thể góp chung với vợ.

Nhưng tôi nghĩ sẽ không thể nào giấu vợ được lâu, nếu không tìm cách thì có ngày vợ tôi phát hiện ra. Nghĩ là làm, chỉ còn cách nhờ mẹ tôi giữ hộ số tiền hơn chục triệu riêng kia mà thôi. Khi tôi đề cập đến, mẹ tôi nói với tôi rằng: “Thế con còn nhớ cảnh nhà chú Tuân không?”.

Tôi nhớ chứ, chú Tuân là em trai của bố tôi. Chú đã mất cách đây lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ. Ngày chú ấy ốm nằm một chỗ, cũng là lúc tôi đang là sinh viên. Giai đoạn chú ấy ốm đau nằm trên giường, không được mua đồ bổ, cũng chẳng có tiền mua thuốc tốt để chữa bệnh. Vợ của chú ấy lại cũng không quan tâm. Ngày ấy tôi hay hỏi bố mẹ rằng tại sao thím ấy lại có thể đối xử với chú ấy như vậy. Nhưng rồi ngày hôm nay, mẹ tôi mới bật mí cho tôi lý do vì sao.

Chú Tuân cũng giống tôi, chú ấy cũng muốn giữ tiền làm của riêng cho mình, không muốn cho vợ giữ tiền, cũng không muốn vun vén lo cho gia đình của mình. Chú ý thà cho bạn bè vay mượn, đưa cho bà nội giữ hộ còn hơn đưa cho vợ quản lý. Thỉnh thoảng có tháng đưa tiền, có tháng không đưa cho thím một đồng nào. Một mình thím phải gồng gánh, vất vả kiếm tiền lo cho gia đình và con cái.

Rồi vào một lần, chẳng may chú Tuân gặp tai nạn, cần nhiều tiền mới có thể phẫu thuật. Thím thì chẳng có nhiều tiền, khi chú ấy hỏi tiền bà nội thì bà bảo rằng đã đưa hết cho con gái là em gái của chú Tuân để xây nhà. Bây giờ họ không có tiền trả. Còn bạn bè thì làm ăn thất bại cũng chẳng có tiền mà trả cho chú. Khi không có tiền phẫu thuật kịp thời, tình trạng của chú ấy càng ngày càng nặng. Vì để lại di chứng nên việc đi lại vô cùng khó khăn, chú ấy mất sức lao động, chỉ có thể ở nhà. Khi thím biết chuyện chú ấy giấu tiền, đưa cho bà nội giữ, lâu nay nói dối thím rằng làm ăn khó khăn không kiếm ra tiền. Thím ấy đã rất giận và mặc kệ chú ấy, không quan tâm và chăm sóc chú ấy chu đáo nữa.

Mẹ tôi bảo:

Bây giờ mẹ cũng có tuổi rồi, không còn minh mẫn nữa, mẹ không muốn can thiệp vào cuộc sống, nhất là chuyện tiền bạc của các con. Con phải hiểu rằng, vợ con mới là người đáng để con tin tưởng nhất. Vì vợ con là người sẽ đi cùng con đến hết cuộc đời. Mẹ biết vợ con là người tốt, nó đã hy sinh và vun vén cho gia đình nhiều lắm. Cho nên đừng đi vào vết xe đổ của chú Tuân nữa. Cố gắng sống tốt với vợ con đi”. Nghe câu chuyện mẹ kể, nghe mẹ nói tôi chợt giật mình tỉnh ngộ.

Thực ra tôi biết vợ tôi không quá khắt khe về chuyện tiền bạc, cô ấy quản lý tiền cũng là muốn lo cho gia đình được chu đáo. Từ trước tới nay vợ tôi chưa bao giờ đòi cầm hết tiền của tôi, cô ấy để tôi tự do tiêu tiền mà không ý kiến. Thế mà bây giờ tôi lại ích kỷ, muốn giữ tiền riêng cho mình. Tôi đúng là tồi mà.

Ngay tối hôm đó, tôi đã công khai hết tiền lương cho vợ và đưa cho cô ấy cầm. Chúng tôi vui vẻ lên kế hoạch cho gia đình.

Thế nên, anh em à đừng như tôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng đưa cho vợ giữ tiền là chuyện dại, bởi vợ cầm tiền là việc cần thiết. Người phụ nữ cầm tiền, quản lý tiền, chi tiêu sẽ cẩn thận hơn cánh mày râu chúng ta. Hơn nữa, vợ là người đồng hành cùng mình sau này, cứ hết lòng, thật lòng với vợ con thì sẽ không bao giờ thiệt cả.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/dua-tien-luong-cho-me-giu-ho-vi-so-vo-biet-cau-noi-cua-me-khien-toi-voi-dua-het-cho-vo-d158881.html
X