Đưa con gái đi mẫu giáo, bố nấp sau tường dõi theo, cay sống mũi: “Ai rồi cũng lớn, bố ơi mạnh mẽ lên nào”

Khi đi xuống cầu thang để về, ông bố không quên quay đầu lại, lén nhìn con gái trong ngày đầu tiên đi học thêm lần nữa, sau đó gục mặt vào tường để khóc.

Trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh ông bố đứng sau bức tường khóc thút thít sau khi đưa con gái đi học mẫu giáo trong ngày đầu tiên thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo như đoạn video ghi lại tại một trường mẫu giáo xuất hiện một ông bố đưa con gái khoảng chừng 2 tuổi đi học.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Được biết ông bố này năm nay đã 50 tuổi nhưng con gái mới chỉ tròn 2 tuổi, vì là công chúa đầu lòng nên cô bé rất được bố cưng chiều. Thế nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc con gái đã đến tuổi đi học mẫu giáo nên ông bố không còn cách nào khác đành phải chấp nhận gửi con đến trường.

Nhìn con gái ngơ ngác trong vòng tay cô giáo, đôi mắt của người bố cứ thế dõi theo cho đến khi cửa lớp đóng lại. Khi đi xuống cầu thang để về, ông bố không quên quay đầu lại lén nhìn con gái thêm lần nữa, sau đó gục mặt vào tường để khóc.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Nhìn thấy cảnh này, người vợ xúc động nói: “Vậy mới thấy không phải là con không thể xa cha mẹ mà thực tế là cha mẹ không thể xa con được. Đây là mới chỉ đi học thôi đó nhé, đợi đến ngày con gái đi lấy chồng nữa thì không biết phải làm sao luôn”.

Còn đây là hình ảnh của ông bố khi được gặp lại con gái sau ngày xa cách đầu tiên, trong khi người bố thì tỏ ra mừng vui đến vỡ òa, còn cô con gái thì vẫn mải nhìn ngang ngó dọc vì môi trường mới lạ này.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Sau khi đoạn video ông bố khóc khi đưa con đi học được đăng tải trên mạng xã hội, đa phần những ông bố bà mẹ đều bày tỏ sự cảm thông vì ai có con ngày đầu đi học cũng nhiều cảm xúc, đồng thời để lại nhiều bình luận hài hước như:

– Ai rồi cũng lớn, cảm xúc cũng sẽ khác nhau, như mình đây ngày xưa đưa con đi học cũng khóc thầm lặng lẽ, mà sau này dạy cho con làm bài tập ở nhà tự nhiên nghĩ sao hồi đó mình không cho con đi học sớm hơn.

– Bố ơi mạnh mẽ lên nào, chỉ vài ngày thôi mọi thứ sẽ trở nên quen thuộc, lúc đó có khi lại mong nhanh đến thứ hai để gửi con đi học sớm hơn đó chứ.

– Nhìn đôi mắt trìu mến của ông bố là biết thương con nhiều đến mức nào mà.

Trên thực tế có thể thấy, có không ít phụ huynh mang tâm lý lo lắng khi lần đầu tiên cho con đi học và cũng có nhiều trường hợp bố mẹ khóc nhiều hơn con trong ngày đặc biệt này.

Về vấn đề này, các chuyên gia tâm lý cho biết, khả năng thích ứng của trẻ mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ, khi đến trường, điều cha mẹ cần làm là cố gắng giúp trẻ thích nghi với cuộc sống nhà trẻ càng sớm càng tốt, để trẻ yêu thích môi trường mẫu giáo hơn.  Vì vậy, cha mẹ nên cho trẻ thử sức và khám phá nhiều hơn, chỉ khi cha mẹ buông tay thì trẻ mới thực sự trưởng thành.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/dua-con-gai-di-mau-giao-bo-nap-sau-tuong-doi-theo-cay-song-mui-ai-roi-cung-lon-bo-oi-manh-me-len-nao-d210031.html
X